thethaovanhoa.vn

Ở đâu có bóng đá, ở đó có cá độ đen

19/06/2011 06:08 GMT+7

Không chỉ dừng lại ở Italia hay châu Á, hang ổ của thế giới cá độ bất hợp pháp, mà ngay tại Đức tình trạng móc nối, dàn xếp tỷ số vẫn xảy ra.

(TT&VH Cuối tuần) - Không chỉ dừng lại ở Italia, nơi bóng đá mang đậm dấu ấn của những “bố già” mafia, hay châu Á, hang ổ của thế giới cá độ bất hợp pháp, mà ngay tại Đức, một nền bóng đá được cho là tương đối “sạch” và phát triển hàng đầu châu Âu cũng như thế giới, tình trạng móc nối, dàn xếp tỷ số vẫn xảy ra. Cảnh sát đã vào cuộc và những vụ mua bán bắt đầu được phanh phui.

Tháng 1/2005, cơ quan pháp luật của Đức bắt đầu sờ gáy Robert Hoyzer, người lúc đó mới 26 tuổi nhưng đã có thâm niên 3 năm làm trọng tài của Liên đoàn Bóng đá Đức. Trước đó gần nửa năm, Hoyzer đã bị đưa vào tầm ngắm khi có những biểu hiện tiêu cực, cụ thể là thổi phạt 2 quả penalty và rút 1 thẻ đỏ không thật sự rõ ràng trong một trận đấu ở Cúp Quốc gia. Và từ Hoyzer, cơ quan điều tra đã khui ra một đường dây chuyên móc nối, dàn xếp tỷ số để phục vụ cá độ bất hợp pháp, liên quan đến rất nhiều trọng tài, cầu thủ và cả quan chức của các câu lạc bộ.

Ante Sapina, ông trùm dàn xếp tỷ số người Croatia, vừa bị bỏ tù thêm 66 tháng sau khi đã thụ xong án 35 tháng tù giam - Ảnh Getty

Cầm đầu đường dây này là những anh em người Croatia, mà mắt xích chính là Ante Sapina. Người đàn ông này là chủ một quán cà phê ở thủ đô Berlin, và nơi đây cũng chính là sào huyệt của đường dây cá độ bất hợp pháp do Sapina đứng ra điều hành. Mất gần 1 năm điều tra, lần mò đủ các loại đầu mối và đường dây phức tạp, cuối cùng vụ án cũng khép lại giai đoạn 1 với mức án 29 tháng tù giam cho Hoyzer và 35 tháng tù giam cho Sapina. 19 người khác có liên quan tiếp tục bị điều tra để chờ một phiên tòa khác xét xử.

Từ những gì thu thập được, cơ quan điều tra hiểu rằng Hoyzer hay Sapina chỉ mới là phần nổi của tảng băng chìm. Không lâu sau khi bộ đôi này thụ xong án tù giam, Viện công tố Bochum khiến cả châu Âu và thế giới phải kinh ngạc khi tiến hành bóc tách một mạng lưới cá độ bất hợp pháp và dàn xếp tỷ số thuộc loại lớn nhất từ trước đến nay. Từ 200 trận đấu bị nghi ngờ ban đầu, Viện công tố Bochum đã đi đến kết luận có ít nhất 47 trận bị dàn xếp dẫn tới sai lệch kết quả, trong đó cả những trận tại Bundesliga, như giữa Bochum và Cottbus ở mùa giải 2009-2010 vừa qua.

Cách đơn giản nhất để làm sai lệch kết quả một trận đấu là mua chuộc cầu thủ, những người trực tiếp có mặt trên sân và thái độ thi đấu của họ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tỷ số. Song song với mua chuộc cầu thủ là hối lộ trọng tài, những người “cầm cân nảy mực” và có thể quyết định số phận trận đấu thông qua những chiếc thẻ đỏ hay dễ dàng hơn là những quả penalty tưởng tượng. Nhưng không chỉ dừng lại ở việc mua chuộc cầu thủ, trọng tài hay quan chức câu lạc bộ, mà những tay chuyên dàn xếp tỷ số còn mua cả bác sĩ hay chuyên gia dinh dưỡng, vốn nắm trong tay sức khỏe của những người thi đấu trên sân.

Đáng nói hơn cả, những trận đấu bị mua chuộc không chỉ dừng lại ở các hạng đấu thấp hay Cúp Quốc gia tại Đức, Thụy Sĩ, Áo, Bỉ, Thổ Nhĩ Kỳ, Croatia, Slovenia, Hungary... mà còn có cả 1 trận ở vòng loại World Cup, 1 trận ở vòng loại Champions League, 1 trận ở giải vô địch U21 châu Âu, 4 trận tại Europa League. Như vậy là chiếc vòi bạch tuộc của giới cá độ bất hợp pháp đã thâm nhập đến mọi ngõ ngách của bóng đá thế giới, ở mọi cấp độ, từ đội tuyển quốc gia đến câu lạc bộ, từ Champions League đến Europa League, từ đội lớn đến đội trẻ.

Có thể nói không ngoa rằng ở đâu có bóng đá, ở đó có mua bán và dàn xếp tỷ số. Sự khác nhau có chăng chỉ là cách thức tiến hành móc nối và chi phí để làm sai lệch kết quả theo ý muốn, giải đấu càng chất lượng cao, việc mua bán càng khó khăn và tốn kém hơn. Giờ đây, ngay cả FIFA lẫn UEFA đều nóng lòng nhảy vào cuộc thì có lẽ không một giải đấu nào, từ World Cup cho đến EURO, từ Champions League cho đến Champions League, từ Premier League cho đến Liga BBVA, dám tự vỗ ngực là “hoàn toàn sạch”.

Và trong vụ điều tra nói trên do Viện công tố Bochum tiến hành, cái tên chủ yếu được nhắc đến vẫn là... Ante Sapina. Năm 2008, Sapina được ra tù với lời nhận xét của giới chức rằng anh ta khó lòng có thể tái phạm. Nhưng có lẽ tất cả đã nhầm, bởi một khi đã đặt chân vào con đường làm ăn phi pháp thì Sapina khó lòng mà rút ra, nhất là mãnh lực của đồng tiền kiếm được từ đây ở mức “khủng khiếp”. Lần này, cũng với tội danh cầm đầu mạng lưới cá độ bất hợp pháp và dàn xếp tỷ số, Sapina nhận án gần gấp đôi lần trước: 66 tháng tù giam.

Nhưng bỏ tù Sapina không có nghĩa là vấn nạn cá độ đen sẽ chấm hết, khi ông trùm người Croatia bước vào phòng giam với thông điệp rằng đứng đằng sau anh ta còn là những người châu Á khác. Họ đến từ đâu, Hong Kong, Macau hay Malaysia? Đó vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đáp, dù lâu nay tất cả đều thừa nhận một thực tế, khu vực châu Á đang là “thủ đô cá độ bất hợp pháp” của thế giới bóng đá. Việc bắt giam những nhân vật như Wilson Raj Perumal, một “thương gia” người Singapore hay quanh quẩn ở London, và vạch trần bộ mặt thật là một tay trùm cá độ bất hợp pháp của hắn, cũng chỉ mới chặt được một trong hàng nghìn cái vòi bạch tuộc của thế giới ngầm làm ăn lớn qua những trận bóng. 

FIFA, UEFA hay Interpol đều đã vào cuộc, với quyết tâm mạnh mẽ nhằm xóa sổ cá độ đen - vấn nạn làm khuynh đảo bóng đá thế giới, đe dọa đến từ tồn tại của môn thể thao vua. Tuy nhiên, có lẽ như một loài virus có sức lây lan mãnh liệt, cá độ đen đã len lỏi vào tận mọi ngõ ngách của bóng đá. Ở đâu có trái bóng lăn, ở đó có cá độ, mà phần “đen”, tức phi pháp, thường nhiều hơn phần “sáng”, tức hợp pháp.

Hà Minh Chi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN