“Ngay cả khi thông tin Tấn Tài không lên ĐTQG lần này đã được công bố thì tôi vẫn bất ngờ trước quyết định triệu tập bổ sung tôi"
(TT&VH) - “Ngay cả khi thông tin Tấn Tài không lên ĐTQG lần này đã được công bố thì tôi vẫn bất ngờ trước quyết định triệu tập bổ sung tôi. Tài là một tiền vệ, trong khi tôi chơi tiền đạo và thực tế trước tôi, đội bóng đã có đến 5 tiền đạo rồi”, Ngọc Thanh chia sẻ.
* Tất nhiên, người ta sẽ không triệu tập một cầu thủ có năng lực chơi bóng bình thường lên ĐT?
- Tôi may mắn được chơi bóng trong màu áo SHB.ĐN, bên cạnh những đồng đội giỏi. Nhưng thú thật, tôi đã từng thôi không nghĩ về một ngày nọ lại được gọi trở lại ĐTQG sau những hiểu lầm không đáng có cách đây 3 năm. Tôi đá bóng, trước hết là cho mình, cho CLB và nếu màn thể hiện của tôi đã gây được sự chú ý với BHL ĐT thì tôi đã gặp may. Đội bóng tập trung và thi đấu ở TP.HCM, nên tôi cũng có dịp thi thoảng tạt qua thăm nhà. Đó còn hơn cả một món quà đối với tôi.
* Cho lần tập trung này và trước một đối thủ ngang tầm như Macau, ĐTQG đã đặt chỉ tiêu, nó không giống với một chuyến du đấu hay thưởng ngoạn, thưa anh?
- Trong sự nghiệp cầu thủ, ngay cả khi những điều không hay xảy ra đến với tôi thì tôi cũng chưa bao giờ mất niềm tin và hết khát vọng. Tất nhiên, tôi hiểu vai trò và trọng trách của một cầu thủ khi khoác lên mình chiếc áo in cờ Tổ quốc. Được chơi bóng trong màu áo ĐTQG còn là một vinh dự lớn lao mà không phải ai cũng có được. Tôi sẽ rất biết chắt chiu cơ hội và nỗ lực hết mình, nếu có cơ hội.
* Hàng công của ĐTQG khá chật chội, anh có tin vào cơ hội của mình?
- Phải tin chứ! Tôi biết Việt Thắng, Công Vinh, Quang Hải và thậm chí cả Đình Tùng đều là những tiền đạo giỏi, lại có thâm niên ăn cơm tuyển. Tôi tôn trọng họ, với những gì họ đã chứng minh. Nhưng kế hoạch dùng người còn tùy thuộc vào HLV. Tôi tin rằng mình vẫn còn rất hữu ích cho đội bóng, ở bất cứ nơi đâu tôi tới và ở mọi cấp độ.
* Xin cảm ơn Ngọc Thanh và chúc anh thành công!