thethaovanhoa.vn

Cô gái viết tiểu thuyết bằng… môi

16/06/2011 07:28 GMT+7

Wang Qianjin, một cô gái 18 tuổi bị tàn tật ở tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), dù chưa có một ngày được cắp sách tới trường, nhưng cô sắp phát hành tiểu thuyết đầu tay.

(TT&VH) - Wang Qianjin, một cô gái 18 tuổi bị tàn tật ở tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), dù chưa có một ngày được cắp sách tới trường, nhưng cô sắp phát hành tiểu thuyết đầu tay.

Wang chỉ có thể viết bằng việc “gõ” môi trên bàn phím máy tính. Với tiểu thuyết của mình cô đã tạo dựng được một lượng người hâm mộ trên online và đã giành được hợp đồng xuất bản tiểu thuyết đầu tay. Tiểu thuyết của Wang là câu chuyện tình dài khoảng 200.000 chữ, kể về một cô gái trong một gia đình giàu có yêu một gangster. Cuốn tiểu thuyết lần lượt được tải từng chương lên mạng và nó đã nhận được hơn 340.000 lượt truy cập.

Chiếc máy tính không chỉ giúp Wang kết nối được với mọi người mà còn dạy cô tiếng Hoa, tiếng Nhật và tiếng Hàn.

Wang viết truyện từ 9h sáng đến 1h đêm, ngoài các bữa ăn, nhưng cha cô không hề hay biết cho đến khi nhận được hợp đồng của một nhà xuất bản. Ông nói do con gái chưa bao giờ đi học nên ông không thể tin nổi khi thấy con mình có thể biết viết và thậm chí còn viết truyện.

P.V


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN