Ca sĩ Quách Thành Danh từng có ý định bỏ nghề hát sau scandal bìa đĩa nhạy cảm bị phản ứng mạnh mẽ của dư luận, song đam mê ca hát đã giúp ca sĩ này vượt qua “vết đen” ấy…
(TT&VH) - Ca sĩ Quách Thành Danh từng có ý định bỏ nghề hát sau scandal bìa đĩa nhạy cảm bị phản ứng mạnh mẽ của dư luận, song đam mê ca hát đã giúp ca sĩ này vượt qua “vết đen” ấy…
* Sau rất nhiều album, nhắc tới Quách Thành Danh người ta vẫn nghĩ ngay tới scandal liên quan tới bìa đĩa nhạy cảm...
- Có lẽ đó là cách cảm nhận đứng ở góc nhìn của người làm báo. Tôi đi diễn và gần đây lại có thêm dòng khán giả mới, đó là khán giả của dòng nhạc quê hương và phòng trà. Chuyện không muốn nhớ với tôi, liên quan đến bìa đĩa gợi cảm, đó là “vết đen” mà tôi mong rằng thời gian sẽ làm phai mờ. Chị có dám chắc một điều trong cuộc sống sẽ không bao giờ mình mắc sai lầm? Đó không chỉ là bài học cho tôi mà còn là bài học cho rất nhiều ca sĩ trẻ khác nữa. Một điều nữa tôi muốn nhắn nhủ tới dư luận, nghệ sĩ họ cũng giống như bao người bình thường khác, họ cũng có những lúc sơ suất, vì thế hãy thông cảm cho họ.
* Nhìn lại những scandal này trong quá khứ, anh có nghĩ đó là sự nông nổi nhất thời? Có bao giờ, anh nói: Giá như...
- Bước qua quá khứ để đi đến tương lai là cách sống của nhiều người khi gặp “sự cố”. Đó là tai nạn ngoài sức tưởng tượng khi mới vào nghề mà tôi đã không lường trước được khi kí hợp đồng với công ty.
Nếu dùng hai từ “nông nổi” cũng không đúng vì người quyết định tạo scandal không phải là tôi mà là chiến lược của công ty. Âu cũng là một chuyện đáng tiếc đã xảy ra, chỉ thấy hối tiếc vì đã để làm tổn thương một bộ phận khán giả. Tôi nghĩ, nếu có thể “giá như” được thì chẳng có ai mắc phải những sai lầm đáng tiếc cả. Cho nên nếu ai đã mắc phải thì đó cũng là cách để chúng ta nhìn nhận lại bản thân và đi tiếp trên con đường mình đã lựa chọn.
* Một thời gian dài, anh từng “ở ẩn”. Chia sẻ về quãng thời gian đó đi?
- Thời điểm đó gọi là ở ẩn cũng đúng. Khi ấy tôi mới chấm dứt hợp đồng với công ty và có ý định bỏ nghề. Tôi qua Mỹ cùng gia đình thì bất ngờ nhận lời mời đi hát lại. Đó chính là thời điểm “tái sinh” sự nghiệp của tôi một lần nữa.
* Anh là anh - album vừa ra mắt của anh khiến người ta liên tưởng tới Tôi là tôi trước kia - có phải là bởi vì anh không từ bỏ được hào quang của quá khứ...?
- Ca sĩ đôi khi chỉ gắng có một bài hit. Với tôi, Tôi là tôi 1, Tôi là tôi 2 như là thương hiệu rồi. Chính vì cứ sợ quý vị nói cứ “ăn theo” mãi bài đó nên tôi đã lấy tên khác đi.
* Còn chuyện riêng tư, anh vẫn còn ý định nhờ người... sinh con hay chỉ là chiêu gây “sốc”?
- (Cười lớn). Nói thế thôi chứ ba mẹ làm gì cho. Lúc đó, tôi chợt nghĩ tới chuyện đó nên nói vu vơ. Đứa con phải sinh ra trong sự hạnh phúc có cả tình yêu thương của mẹ và sự đùm bọc của ba mới là điều hạnh phúc.
Tôi chưa đến mức mất niềm tin vào tình yêu dù một vài cuộc tình đã qua thực sự làm tôi mỏi mệt và muốn tạm ngưng “chuyện yêu” lại để tập trung cho sự nghiệp. Sở dĩ tôi chưa mất niềm tin vào tình yêu vì mẫu người phụ nữ của tôi cũng không đến mức “đặc biệt”, chỉ cần cô ấy hiền lành, nữ tính và hiểu được công việc của tôi là được rồi.
Hoàng Lê (thực hiện)