thethaovanhoa.vn

Gameiro: "Thần tượng của tôi là Simone và Villa"

14/06/2011 11:24 GMT+7

Kevin Gameiro, cựu tiền đạo của Lorient đã chính thức trở thành tân binh thứ 2 của PSG sau Nicolas Douchez.

(TT&VH) -Kevin Gameiro, cựu tiền đạo của Lorient đã chính thức trở thành tân binh thứ 2 của PSG sau Nicolas Douchez. Dưới đây là bài phỏng vấn độc quyền của L`Equipe với anh, trong đó, tân binh của PSG kể về đội bóng mới, về thần tượng của anh, về tuyển Pháp…

Tại sao anh lại gia nhập PSG?

PSG ở trong trái tim tôi, đội bóng tôi đã yêu quý ngay từ khi tôi còn là một đứa trẻ. Sau cùng, tất nhiên còn có những nguyên nhân tích cực khác khiến tôi chọn Paris.

Cụ thể những nguyên nhân đó là gì?

Tân binh Gameiro của PSG - Ảnh Getty

Ban lãnh đạo của PSG đã thuyết phục tôi gia nhập CLB. Họ thực sự muốn có tôi và tôi thích điều đó. Gia đình tôi hiện đang sống gần Paris. Và một nguyên nhân nữa là lời khuyên của HLV Blanc thứ Sáu vừa qua. Ông ấy đã khuyên các cầu thủ nên hoàn thiện mình ở những CLB lớn ở nước Pháp trước khi chuyển tới những môi trường tốt hơn, nhưng cũng khắc nghiệt hơn.

Anh có tham vấn ý kiến ông ấy (HLV Blanc) về rủi ro có khả năng thi đấu đấu không thành công tại nước ngoài?

Tất nhiên! Chúng tôi đã thảo luận. Điều này thực sự rất quan trọng đối với mục tiêu thi đấu tại Euro 2012 của tôi. Và cuối cùng, HLV đã khuyên tôi nên đồng ý ký hợp đồng với PSG.

Chính xác là khi nào anh quyết định tới Paris thay vì Valencia?

Chỉ mới thứ Sáu tuần trước. Tôi đã tránh nghĩ về điều này quá nhiều trong thời gian tập trung cùng tuyển Pháp tại Đông Âu.

Anh đã thông báo thế nào với phía Valencia về quyết định của mình?

Tôi buộc phải lựa chọn và tôi đã chọn Paris. Bóng đá là như vậy. Valencia sẽ tôn trọng quyết định của tôi. Chúng ta sẽ cùng chờ xem liệu tôi đã thực hiện một lựa chọn sáng suốt hay không. (Cười).

Lille cũng rất quan tâm tới anh. Vậy tại sao anh lại không chọn tân vương Ligue 1?

Lille là một CLB lớn, đội bóng mà tôi dành nhiều sự tôn trọng. Tuy thế, Paris là sự lựa chọn của trái tim. Tôi đã luôn mơ về PSG và đó là lí do tại sao tội chọn họ thay vì Lille. Tôi cũng biết rằng ở đó đã có một vua phá lưới, Moussa Sow (Cười).

Việc Tập đoàn QSI của Hoàng gia Qatar nắm quyền sở hữu PSG tác động tới anh như thế nào?

Tôi hiểu rằng sẽ có một sự án mới được tiến hành và rằng QSI muốn xây dựng nên một đội bóng lớn. Họ nhắm tới một suất tham dự Champions League mùa tới. Tham vọng đó cuốn hút tôi. PSG liệu có là nhà vô địch mùa tới? Tôi hy vọng là như vậy! Chúng ta hãy xem CLB có được những ai khi kết thúc kỳ chuyển nhượng, nhưng theo tôi thì PSG mùa bóng vừa rồi cũng đã có một đội hình rất tốt rồi. Đội bóng chỉ còn thiếu chiều sâu, và bằng việc bổ sung tích cực một số bản hợp đồng mới thì CLB đang hiện thực hóa rất rõ cơ hội của mình. PSG hoàn toàn có khả năng vươn tới những mục tiêu cao hơn. Và tại sao lại không phải là chức vô địch Ligue 1 nhỉ? (Cười)

Ai là thần tượng của anh ở PSG, khi còn là một cậu bé?

Marco Simone (TT&VH: Cầu thủ người Italia từng thi đấu cho PSG trong giai đoạn 1997 – 1999). Ông ấy có một phong cách rất riêng và là một ngôi sao thời đó. Mới đây, khi bố mẹ tôi sửa lại căn phòng hồi bé của tôi, họ vẫn thấy poster hình ông ấy (Simone) dán trên tường nhà. (Cười)

Thế còn một hình mẫu trong bóng đá hiện đại?

Đó là một cầu thủ tôi rất yêu thích và lối đá của tôi có những tương đồng với anh ấy, David Villa. Đó là mẫu tiền đạo ghi được rất nhiều bàn thắng nhưng đồng thời cũng biết kiến tạo cơ hội cho đồng đội khi cần.

Anh có nói chuyện với Guillaume Hoarau trong đợt tập trung vừa qua cùng đội tuyển Pháp?

Anh ấy và Mamadou Sakho có tác động “nho nhỏ” tới việc tôi quyết định gia nhập PSG. Rất thú vị. Sẽ là tốt hơn rất nhiều khi bạn quen biết ai đó khi gia nhập một môi trường mới. Giữa chúng tôi có mối quan hệ tốt đẹp và điều đó sẽ khiến sự kết hợp trong đội bóng dễ dàng hơn.

Sự xuất hiện của anh sẽ là một sự bổ sung cho Hoarau?

Cả hai chúng tôi đều là những tiền đạo có thể bổ trợ cho nhau rất tốt. Tôi nghĩ là chúng tôi sẽ chơi cùng nhau chứ không phải là cạnh tranh lẫn nhau.

Anh đánh giá thế nào về lần tập trung mới đây cùng đội tuyển quốc gia?

Vô cùng tích cực! Tôi đã được thi đấu và ghi bàn. Đó là điều vô cùng quan trọng với một tiền đạo. Tôi đã có bước khởi đầu tốt cho tương lai và hy vọng rằng mọi thứ sẽ tiến triển tốt đẹp.

Anh và Karim Benzema sẽ cạnh tranh cho vị trí tiền đạo số một của đội tuyển?

Điều đó chúng ta phải hỏi HLV Blanc. Khi tôi được có mặt trên sân, tôi sẽ luôn cống hiến và nỗ lực 100%. Lúc này, tôi không biết rằng trong số các tiền đạo của đội tuyển tôi đang được xếp thứ hai, thứ ba hay thứ tư. Với tôi, chứng minh năng lực trên sân cỏ là những gì tôi cần làm. Tuy nhiên, tôi biết rằng mọi thứ đều có tình thời điểm và tôi là người kiên nhẫn.

Anh sẽ mang áo số mấy tại PSG?

Tôi vẫn chưa biết. Tôi thích số 9, nhưng chắc tôi sẽ không giành nó với Hoarau. (Cười lớn).

Mạnh Hùng(lược dịch)

Gameiro, những điều cần biết

Gameiro sinh ra ở Senlis, một xã thuộc Oise, nằm cách Paris 35 km về phía Bắc. Anh bắt đầu chơi bóng năm 6 tuổi, cho đội trẻ địa phương, và là một CĐV từ bé của PSG

Gameiro là cầu thủ hiếm hoi từng khoác áo đủ các cấp độ U-18, U-20, U-21 và bây giờ là ĐTQG của Pháp. Trong tổng cộng 15 lần chơi cho các cấp ĐT ấy, anh đã ghi được 7 bàn thắng

Trước khi gia nhập PSG, Gameiro mới chỉ chơi cho 2 đội là Strasbourg (từ 2005-2998, chơi 58 trận, 10 bàn) và Lorient (2008-2011, 108 trận, 50 bàn)



 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN