Trong bối cảnh ngành phê bình đang dần vắng bóng, thì cuốn phê bình văn học "Suy tưởng, giấc mơ, viết..." vừa phát hành của Khánh Phương (1975, Hà Nội) là một nỗ lực đáng ghi nhận.
(TT&VH) - Trong bối cảnh ngành phê bình đang dần vắng bóng, thì cuốn phê bình văn học Suy tưởng, giấc mơ, viết... (NXB Hội Nhà văn, 2011) vừa phát hành của Khánh Phương (1975, Hà Nội) là một nỗ lực đáng ghi nhận. Sách dày 328 trang, bao gồm 27 bài tiểu luận, chân dung, phê bình xoay quanh các vấn đề, hiện tượng văn học như vừa nêu.
Chọn một góc nhìn khá trung lập và khách quan, Khánh Phương đã phác họa nên diện mạo của nền văn học Việt Nam hiện tại, từ những tác giả thiên về giải trí như Nguyễn Nhật Ánh, Phan Việt, Trang Hạ, Di Li, Nguyễn Đình Tú, Dương Bình Nguyên, Dương Thuỵ... cho đến những tác giả có tham vọng cách tân như Nguyễn Ngọc Tư, Nguyễn Nguyên Phước, Đinh Thị Như Thúy, Nhã Thuyên, Nguyễn Thúy Hằng, Trần Thiện Huy, Lưu Diệu Vân... Bên cạnh đó là những khuôn mặt đầy cá tính, trải dài từ thời tiền chiến như Ngọc Giao, Hoàng Cầm, Trần Dần, Thanh Tâm Tuyền, Nguyên Sa... cho đến thời đổi mới và hậu đổi mới như Lưu Quang Vũ, Nguyễn Xuân Khánh, Bùi Ngọc Tấn, Bảo Ninh, Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Duy, Inrasara, Mai Văn Phấn, Trần Tiến Dũng...
Khánh Phương cũng đặt bối cảnh văn học Việt Nam bên cạnh các tác giả bậc thầy hoặc thời thượng, có nhiều ảnh hưởng trên trường quốc tế như Joseph Brodsky, Margaret Atwood, John Banville, Murakami Haruki...
Văn Bảy