thethaovanhoa.vn

Philippines đón người đàn ông lùn nhất thế giới

13/06/2011 15:19 GMT+7

Junrey Balawing, chàng trai người Philippines đã ngừng lớn lên khi vẫn còn là đứa trẻ sơ sinh, vừa được công nhận là người nhỏ nhất thế giới, ngay khi tổ chức lễ kỷ niệm sinh nhật thứ 18.

(TT&VH) - Junrey Balawing, chàng trai người Philippines đã ngừng lớn lên khi vẫn còn là đứa trẻ sơ sinh, vừa được công nhận là người nhỏ nhất thế giới, ngay khi tổ chức lễ kỷ niệm sinh nhật thứ 18.

Với chiều cao chỉ vỏn vẹn 59,93 cm, Junrey Balawing, người anh cả trong gia đình có 4 người con và hiện đang sống tại thị trấn Sindangan, đảo Mindanao của Philippines, đã được Tổ chức Kỷ lục Guinness công nhận là người trưởng thành “có chiều cao khiêm tốn” nhất thế giới. Người nắm kỷ lục trước đó là Khagendra Thapa Magar, quốc tịch Nepal, với chiều cao 67cm.

Niềm vui của người này

“Cám ơn các bạn vì đã ủng hộ con trai tôi, người đàn ông thấp nhất thế giới” - cha của Junrey, anh Reynaldo, nói trước đông đảo phóng viên và nhiếp ảnh gia. Tiếp đó Junrey thổi nến trên một chiếc bánh được làm riêng cho lễ mừng sinh nhật thứ 18 đầy ý nghĩa của cậu.

Rất nhiều chính trị gia đã tới buổi lễ và họ đã chúc cho Junrey được gặp những điều tốt lành. Họ cũng tặng cho gia đình nghèo của cậu một khoản tiền nhỏ.

Các bác sĩ và giới chức y tế địa phương nói rằng một sự mất cân bằng nội tiết dường như là nguyên nhân chủ đạo để gây nên hiện tượng bất thường trên cơ thể Junrey. Theo bác sĩ Lolita Hamry, Giám đốc Sở Y tế Sindangan, cậu dường như cũng thiếu các hormone tăng trưởng bình thường và trí tuệ cũng không phát triển tương xứng với độ tuổi.


“Vua lùn” mới của thế giới Junrey Balawing trong lúc đang được Guinness xác nhận kỷ lục


“Cậu ấy có thể hiểu những gì người ta nói, nhưng không tới mức tư duy của người trưởng thành” - Hamry nói - “Tư duy của cậu ấy thực sự giống như một đứa bé 1 tuổi vậy”. Delia C. Jamisala, một y tá ở trung tâm y tế địa phương nói rằng ngoài việc ngừng lớn, Junrey vẫn có hệ miễn dịch hoạt động bình thường. Người ta phỏng đoán cậu bị đột biến gene, nhưng nguyên nhân cụ thể vì sao thì không ai có thể biết rõ.

Ban đầu Junrey được đưa tới trường học, nhưng sau đó gia đình phải đưa cậu về vì lo ngại sự an toàn. Những đứa trẻ thường vây quanh Junrey vì tò mò và có lần đã suýt đè bẹp cậu. Junrey hiện phải sống thường trực dưới sự chăm sóc của chị Concepcion.

“Mất mát” của người khác

Trong khi Junrey vui vẻ đón nhận danh hiệu mới thì ở Nepal, Khagendra Thapa Magar đã có cuộc chia tay lặng lẽ hơn với danh hiệu mà cậu từng nắm. “Trên thế giới có thể còn nhiều người thấp hơn Khagendra” - cha cậu, ông Rup Bahadur Thapa Magar nói - “Chúng tôi không thể ngăn chặn họ và cũng không muốn làm điều đó. Nhưng dù Khagendra mất danh hiệu là người thấp nhất, cháu vẫn là cậu trai có một không hai”.

Khagendra Thapa Magar sinh ngày 14/10/1991 tại quận Baglung, cách thủ đô Kathmandu khoảng 170km. Khi mới sinh, Magar chỉ nặng có 600g và tới nay dù đã 19 tuổi, cậu vẫn chỉ giống như một đứa trẻ.

Mặc dù chưa có dữ liệu y học nào xác nhận về nguyên nhân của hiện tượng “người tý hon”, các bác sĩ ở Nepal tin rằng Khagendra mắc chứng bệnh liên quan tới tuyến yên, bộ phận điều khiển sự tăng trưởng về chiều cao của cơ thể. “Cấu trúc cơ thể của Magar giống hệt một đứa trẻ 3 tuổi” - bác sĩ Hum Prasad Newpane nhận xét. Ngoại trừ cơ thể quá bé nhỏ, Khagendra hoàn toàn khỏe mạnh.

Min Bahadur Thapa Magar, Chủ tịch Quỹ Khagendra Thapa Magar vốn đã đưa Khagendra lên thành hiện tượng quốc tế, nói rằng cậu vẫn đang nắm nhiều kỷ lục thế giới khác. “Cậu ấy còn được Guinness công nhận là nghệ sĩ lùn nhất thế giới. Cậu ấy có thể hát, nhảy và luôn được người ta nhớ tới vì tài năng của mình. Nơi nào cậu ấy đi qua, người dân luôn yêu quý cậu ấy và sẽ khó mà gỡ hình ảnh cậu ấy ra khỏi tim họ” - ông tuyên bố.

Min Bahadur nói rằng cho tới khi Khagendra trở thành hiện tượng toàn cầu hồi năm ngoái, những người giữ kỷ lục này chỉ đơn thuần để lại cái tên của họ, không ghi lại bất kỳ dấu ấn nào cả.

Nhưng Khagendra đã trở thành người nổi tiếng, đã từng sánh vai với các ngôi sao điện ảnh, các nữ hoàng sắc đẹp. Cậu cũng tham gia vào một chiến dịch để tăng cường du lịch ở Nepal và nâng cao cảnh báo về môi trường. Khagendra đã du lịch tới hơn 30 nước trên thế giới và người ta còn có dự định làm phim về cậu.

“Bùa may”

Trong lúc đó ở Philippines, người chú của Junrey là Paulino Empag đã gọi cậu là “bùa may” cho cả cộng đồng dân cư. “Thằng bé này rất đặc biệt. Nó gặp khó khăn khi nói và đứng lên ngồi xuống. Nhưng nó là quà tặng mà Thượng đế đã ban cho gia đình này và cho cộng đồng này” - ông nói. Empag cũng bày tỏ hy vọng Junrey sẽ học được bài học từ “người tiền nhiệm” Khagendra và nhanh chóng biến sự nổi tiếng của bản thân thành những lợi ích tài chính có thể giúp đỡ cho gia đình nghèo của mình.

Gia Bảo

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN