thethaovanhoa.vn

V.NB – K.KH 1-0: Chủ nhà may mắn thoát hiểm

13/06/2011 10:07 GMT+7

Với một đội hình chắp, do bộ ba trụ cột Việt Thắng-Mạnh Dũng-Hoàng Max bị treo giò, nên ở cuộc tiếp đón K.KH, HLV Văn Sỹ đã không có được lực lượng tốt nhất.

(TT&VH) - Với một đội hình chắp, do bộ ba trụ cột Việt Thắng-Mạnh Dũng-Hoàng Max bị treo giò, nên ở cuộc tiếp đón K.KH, HLV Văn Sỹ đã không có được lực lượng tốt nhất. Trong khi đó, bên phía phần sân đối diện, K.KH cũng không khá khẩm hơn là mấy với chuỗi 8 trận liên tiếp không thắng.

Sau tiếng còi khai cuộc của trong tài chính Vũ Bảo Linh, trận đấu dần dần được hâm nóng với những pha dứt điểm liên tiếp của 2 bên. Phút thứ 9, V.NB triển khai tấn công nhanh, Công Thảo, người chơi thay vị trí của tiền vệ Mạnh Dũng, có đường chọc khe thông minh cho Hoàng Đảm phá bẫy việt vị chuyền ngược trở lại để Gustavo dứt điểm, nhưng bóng đi vọt xà ngang chừng 20cm.

V.NB đã có chiến thắng may mắn để tạm tránh xa khu vực nguy hiểm. Ảnh: VSI


Sau đó 5 phút, lại là Gustavo bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho V.NB, khi đánh đầu trong tư thế vô cùng thoải mái, nhưng lại một lần nữa đưa bóng đi vọt xà ngang.

Trước sự lấn át của đội bóng cố đô Hoa Lư, phải đến phút 17, K.KH mới có tình huống đáp trả đáng kể đầu tiên, khi trong một pha lên tham gia tấn công, hậu vệ Đức Nghĩa thực hiện đường chuyền khá ngọt từ cánh trái để Agostinho ra chân cực nhanh, nhưng bóng đi sạt khung thành thủ môn Hoàng La trong gang tấc.

Sau pha bóng này, thế trận trên sân diễn ra cân bằng hơn, nhờ K.KH xốc lại được đội hình và chơi ngang ngửa với đội chủ nhà. Những pha lên bóng của đội khách hầu như đều chỉ tập trung bên cánh phải với sự cơ động của Tấn Đạt và Văn Phong. Nếu như tiền vệ Đình Việt gặp một chút may mắn thì đội khách đã vượt lên dẫn trước ngay trong hiệp một, khi cột dọc đã chặn đứng cú sút hiểm hóc từ ngoài vòng cấm của cầu thủ K.KH.

5 phút sau đó, đội khách bất đắc dĩ phải có sự điều chỉnh về nhân sự, khi đội trưởng Văn Phong bị chấn thương sau tình huống va chạm trong vòng cấm với Ngọc Lung và phải rời sân. Đến lúc này, V.NB mới cụ thể hóa được ưu thế sân nhà của mình thành bàn mở tỷ số. Phút 28, sau pha xoay sở rồi chuyền bóng vào trong rất nhanh của Đặng Văn Thành, Gustavo chớp thời cơ di chuyển cắt mặt khôn khéo để đón bóng ghi bàn mở tỉ số trận đấu.

Ngay khi vừa sang hiệp 2, HLV Hoàng Anh Tuấn đã đưa tiền đạo người Brazil Martin Trindade vào sân nhằm cứu vãn tình hình, nhưng tất cả những gì Trindade làm được chỉ là một cú sút trúng cột dọc khung thành V.NB.

Trong khi đó, các chân sút chủ nhà đã có 45 phút hiệp 2 vô cùng kém duyên ghi bàn, khi lần lượt Mai Tiến Thành, Gustavo rồi Mota đều bỏ lỡ những cơ hội mười mươi. Và nếu như không có cột dọc làm vị cứu tinh thì hôm qua có khi V.NB cũng chỉ kiếm được một điểm.

Đến phút bù giờ, cục diện trận đấu coi như đã an bài với K.KH sau khi hậu vệ Tấn Đạt phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân, và thất bại này đã khiến đội bóng phố biển kéo dài mạch trận không thắng của mình lên con số 9.

Văn Mỹ

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN