thethaovanhoa.vn

HN.ACB – SHB.ĐN 2-1: Yếu ớt + trọng tài = chết trên đường đua

13/06/2011 10:02 GMT+7

Với những ai theo dõi trận đấu này, quả rất khó để dùng một từ ngữ tích cực nào đó để nhận xét về công tác trọng tài. Nhưng cũng khó tương tự như thế là việc đưa ra những đánh giá lạc quan về phong độ của SHB.ĐN.

(TT&VH) - Phút 65 của trận đấu, Merlo đánh đầu đưa bóng vào lưới HN.ACB nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Gần như ngay lập tức, toàn thể cầu thủ và các trợ lý của HLV Lê Huỳnh Đức chạy tới phản đối dữ dội quyết định của tổ trọng tài, bởi khi Merlo đánh đầu, anh vẫn đứng trên một hậu vệ đối phương. Người duy nhất của SHB.ĐN không phản đối tình huống ấy và vẫy tay can ngăn cầu thủ của mình là HLV Lê Huỳnh Đức.

Một HLV có bằng cấp cao như Huỳnh Đức hẳn nhiên phải hiểu rõ luật bóng đá. Đúng là Merlo đứng trên hậu vệ đối phương khi anh ghi bàn, nhưng đó cũng là thời điểm mà thủ môn Minh Phong của HN.ACB vượt lên trước chân sút người Argentina trong pha lao ra cản phá của mình. Việc trọng tài bắt lỗi việt vị là chính xác khi chỉ còn duy nhất một cầu thủ của đội bóng Thủ đô đứng trước khung thành.

So với lần gần nhất đá tại Thủ đô và giành thắng lợi 2-0

trước người anh em HN.T&T, hình ảnh của đội bóng sông Hàn

bây giờ quá khác biệt. Ảnh: VSI


Nhưng trọng tài Nguyễn Văn Quyết cùng cộng sự có quá ít những tình huống xử lý chính xác như thế trong trận đấu. Và không may cho SHB.ĐN là phần thiệt thòi lại thường nghiêng về phía họ sau những quyết định của các vị vua sân cỏ.

Kết thúc trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức đã mang nguyên sự bức xúc của mình vào trong sân cỏ khi anh tiến về phía tổ trọng tài và nói: “Các anh bắt như vậy là giết bóng đá, giết chúng tôi”. Cơn giận dữ vẫn chưa dừng lại ở đó, trong phòng họp báo, cơ trưởng của SHB.ĐN tiếp tục phàn nàn: “Tôi không có thói quen chỉ trích trọng tài nhưng ngày hôm nay rõ ràng là trọng tài thổi ép đội khách, khiến cầu thủ của chúng tôi chịu nhiều ức chế”.

HLV Lê Huỳnh Đức đưa ra 2 ví dụ về sự thiên vị của trọng tài. Tình huống thứ nhất là việc SHB.ĐN bị từ chối một quả penalty khi hậu vệ của HN.ACB phá bóng cao chân va vào mặt cầu thủ của đội bóng sông Hàn trong vòng cấm. Tình huống thứ hai là cách Thành Lương câu giờ rất lộ liễu, đi lòng vòng quanh sân nhưng lại không phải nhận thẻ vàng.

Với tất cả những ai theo dõi trận đấu này, quả rất khó để dùng một từ ngữ tích cực nào đó để nhận xét về công tác trọng tài. Nhưng cũng khó tương tự như thế là việc đưa ra những đánh giá lạc quan về phong độ của SHB.ĐN.

Trong suốt hiệp một, các cầu thủ đội bóng sông Hàn đã thi đấu rất uể oải và sức phản kháng của họ là không đáng kể, ngay cả khi đã bị đối thủ vượt lên dẫn trước. Đích thân bầu Hiển đã phải vào phòng thay đồ để úy lạo tinh thần tướng sỹ HLV Lê Huỳnh Đức trong giờ nghỉ giữa 2 hiệp. Mọi thứ diễn ra khởi sắc hơn trong hiệp 2, khi SHB.ĐN ào ạt tràn lên dồn ép đối thủ, tạo ra một vài cơ hội trước khung thành HN.ACB và... hết.

So với lần gần nhất đá tại Thủ đô và giành thắng lợi 2-0 trước người anh em HN.T&T, hình ảnh của đội bóng sông Hàn bây giờ quá khác biệt. Thay thế cho đội quân mạnh mẽ đầy sức sống hồi đầu mùa là tập hợp của những đôi chân và những cái đầu mệt mỏi, yếu ớt đến không ngờ. Còn gì để nói về thất bại của ứng cử viên vô địch trước ứng cử viên rớt hạng ngoài “cái chết” trên đường đua! 

Đức Hoàng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN