thethaovanhoa.vn

Sếp và thư ký

13/06/2011 06:28 GMT+7

(TT&VH Cuối tuần) - * Hai cô thư ký gặp nhau và hỏi han nhau về các sếp của họ.

- Sếp của cậu đối với cậu thế nào, ổn chứ?

- Ừ, tốt lắm. Cách đây một tháng, sếp tặng tớ một chuỗi hạt kim cương. Gần đây, sếp tặng tớ một chiếc áo lông chồn, còn hôm qua, sếp cầu hôn tớ!

- Lão ấy tồi thế, đã bắt đầu tiết kiệm rồi đấy!

* Cô có thích các câu đố không? - sếp hỏi cô thư ký mới.

- Ồ, có ạ.

- Vậy đố cô có gì khác nhau giữa việc làm “chuyện ấy” và việc ăn thịt gà?

- Em chịu.

- Tốt. Bây giờ đã là buổi trưa rồi. Tôi mời cô đến căn hộ của tôi để ăn trưa. Chúng ta sẽ ăn thịt gà.

* Anh hãy thôi đi, vợ nói với chồng - đừng có nhuộm ria nữa.

- Sao? Nhận thấy rõ lắm à?

- Ở anh thì không. Nhưng ở cổ cô thư ký của anh thì rất rõ.

* Ai gọi điện thế em? - sếp hỏi vợ khi bước ra khỏi buồng tắm.

- Cô thư ký của anh. Cô ấy nói cô ấy xin nghỉ hôm nay vì bị đau ruột thừa.

- Đau ruột thừa! - sếp kêu lên. Nhưng đã từ lâu lắm, cô ấy đâu còn ruột thừa. Anh đã trông thấy cái vết sẹo của cô ấy hàng trăm lần rồi!

* Sếp hỏi cô thư ký mới:

- Thế nào, cô quen việc ở đây rồi đấy chứ?

- Cảm ơn anh, mọi chuyện tốt đẹp cả. Chỉ có điều là vợ anh nhìn em bằng ánh mắt nghi ngờ thế nào ấy.

- À, đó là vì chính cô ấy trước kia cũng là thư ký của anh đấy mà.

Anh Vũ

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN