Loạt bài phân tích, bình luận, nhận định về vòng 19, giải VĐQG V-League, xem trang 2,3 và 4.
(TT&VH Online) - Phần Thể thao có các nội dung chính sau:
Giải VĐQG Eximbank V-League 2011: Phân tích, bình luận, nhận định về vòng 19, giải VĐQG V-League, xem trang 2,3 và 4.
Tiễn Sneijder, đón Nasri? Sneijder ngày một rời xa Inter, dù anh vừa lên tiếng “Tôi hạnh phúc ở đây”. Một khi tiền vệ người Hà Lan ra đi, vị trí của anh có thể sẽ được trao lại cho Samir Nasri, người đang có ý định “đào thoát” khỏi sân Emirates. Bài trang 6.
Pastore chuẩn bị rời Palermo: Serie A lại mất một ngôi sao?! Như vậy là Javier Pastore sắp ra đi sau 2 năm “tầm sư, học đạo” ở Palermo. Nhưng có lẽ anh không chỉ rời Palermo, mà còn rời cả Serie A nữa. Bóng đá Italia lại chuẩn bị chia tay một trong những ngôi sao hiếm hoi của mình. Xem bài trang 7.
Thương vụ Fabregas: Ngày về của Cesc đã gần? Thứ hai tới, Barca sẽ đến London để chính thức có buổi gặp mặt đầu tiên bàn về tương lai của Cesc, Darren Dein, người đại diện của Fabregas trước đó đã liên hệ với Barca và cho biết Arsenal sẵn lòng để đội trưởng của mình ra đi. Có cảm giác như ngày về của Cesc đã thật gần rồi khi Arsenal và Barca đang nhìn về “cùng một hướng”. Dù vẫn còn đó khoảng cách 10 triệu euro để vụ chuyển nhượng này đi đến cái đích cuối cùng. Xem bài trang 8.
Mua sắm để củng cố vị trí số 1 ở Premier League và lật đổ sự thống trị của Barcelona. Chuyên đề về chuyển nhượng của M.U mùa hè này. Xem trang 10-11.
Phần Văn hóa-Xã hội có các nội dung chính sau:
Số hồ sơ “khổng lồ” chờ xét danh hiệu nghệ sĩ. 138 hồ sơ xét tặng danh hiệu NSND, 466 hồ sơ NSƯT sẽ được xem xét phong tặng vào dịp 2/9 tới. So với 6 kỳ phong tặng trước, đây là con số “khổng lồ”. Hãy cùng TT&VH tìm hiểu về những “ứng viên” đặc biệt trong các hồ sơ này. Xem trang 18
Ẩm thực kháng chiến: Rưng rưng những món ăn trong tù. Trong chương trình “Ẩm thực kháng chiến” do Bảo tàng Chứng tích chiến tranh tổ chức ngày 7/6 mới đây, bà Ngô Thị Cẩm Tiên đã khiến cho hàng trăm du khách xúc động và thán phục vì món ăn “cốm mẹ quê hương”, “trứng rồng rô ti”… do bà làm theo một công thức độc đáo. Xem trang 18.