Real lúc này ít nhất nhắm đến 3 “hàng khủng” là Alexis Sanchez, Neymar và Aguero nhưng có vẻ như mọi con đường đều dẫn đến…ngõ cụt.
(TT&VH Online) – Nhiều sao, lắm lựa chọn không có nghĩa là sẽ mua sắm dễ dàng. Real lúc này ít nhất nhắm đến 3 “hàng khủng” là Alexis Sanchez, Neymar và Aguero, nhưng có vẻ như mọi con đường của họ đều dẫn đến…ngõ cụt.
![]() Real muốn lấy Alexis Sanchez - Ảnh Getty |
Phương án A của đội bóng Hoàng gia TBN dĩ nhiên là Sergio Aguero. Bản thân con rể của Maradona muốn rời Atletico và anh đã công khai ý định đó. Nhưng Real vẫn chưa mua được vì dù có chấp nhận mất chân sút số 1 của mình, Atletico vẫn không muốn bán Aguero cho đối thủ truyền kiếp cùng thành phố. Sự kình địch giữa hai CLB của thủ đô Tây Ban Nha khiến Real phải đắn đo. Tất nhiên, mức phí chuyển nhượng cỡ 45 triệu euro của Aguero không phải con số nhỏ. Bình thường Perez nổi tiếng là bạo chi. Như ông từng cho thấy qua các vụ áp phe cỡ bự đưa Ronaldo và Kaka tới Bernabeu. Nhưng sau khi đã tiêu tốn rất nhiều tiền mùa trước mà vẫn chưa thu được kết quả ưng ý, Perez chưa sẵn sàng cho những vụ mua sắm quá tốn kém mới. Dĩ nhiên, nếu Aguero cập bến Bernabeu, mối thù địch giữa Real và Atletico sẽ càng thêm sâu sắc.
Real thèm muốn thần đồng của bóng đá Brazil Neymar nhưng điều khoản giải phóng hợp đồng của tài năng tấn công 19 tuổi này khỏi Santos lên đến 45 triệu euro và đội bóng Tây Ban Nha một lần nữa không muốn bỏ ra nhiều tiền đến vậy. Họ vẫn muốn lấy Neymar, nhưng với mức giá thấp hơn. Dĩ nhiên là Santos chưa chấp thuận. Trước đó, Chelsea đã ra giá 35 triệu euro cho “Pele mới” nhưng đã bị đội bóng Brazil từ chối. Bản thân Neymar được báo chí dẫn lời nói rằng anh muốn ở lại quê nhà. “Tôi vẫn còn hợp đồng với Santos và muốn tiếp tục chơi bóng ở đây”.
Alexis Sanchez là một phương án khác nếu vụ Aguero không thành. Nhưng vừa mới nhăm nhe trở lại cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao người Chile, Real đã vấp ngay phải “đá”. Ngoài họ ra còn có rất nhiều đối thủ lắm tiền, hoặc cũng đầy danh tiếng muốn mua Sanchez. Ở Serie A, Juve vẫn đang “mai phục” và chuẩn bị đưa ra lời đề nghị hấp dẫn. Ở La Liga, Barca nhập cuộc còn khẩn trương và quyết liệt hơn Real với đề nghị 30 triệu euro, đồng thời cho Udinese mượn Krkic. Ở Premier League, Man City ra giá lần đầu 22 triệu euro bị khước từ, nhưng lại sắp dạm mua lần 2 với mức giá chắc chắn là cao hơn.
Do có quá nhiều đội bóng “săn” Sanchez nên Udinese được thể làm cao. Ông chủ Giampaolo Pozzo của họ lạnh lùng nhắc đi nhắc lại rằng “Nếu chúng tôi không nhận được một đề nghị không thể cưỡng lại, Alexis sẽ ở lại Udinese. Tôi biết nhiều đội bóng lớn muốn mua cậu ấy nhưng họ cần đưa ra mức giá xứng đáng với tài năng của Sanchez. Tôi tin là cậu ấy sẽ tiếp tục chơi cho Udinese mùa giải tới”. Mức giá không thể cưỡng lại mà Pozzo nói đến ở đây tối thiểu là 45 triệu euro. Một lần nữa lại là con số này và Real dĩ nhiên không muốn vung tiền. Do vấn đề “đầu tiên” chưa được giải quyết nên tất cả 3 mục tiêu chuyển nhượng cỡ bự nói trên của Real vẫn chỉ nằm…trên giấy.