Sau sự ra đi của Luis Fabiano và Freddy Kanoute, tăng cường tiền đạo trở thành một nhiệm vụ bức thiết của Sevilla trong những ngày đầu của kỷ nguyên Marcelino.
(TT&VH) - Sau sự ra đi của Luis Fabiano và Freddy Kanoute, tăng cường tiền đạo trở thành một nhiệm vụ bức thiết của Sevilla trong những ngày đầu của kỷ nguyên Marcelino.
![]() HLV Marcelino - Ảnh Getty |
Hiện đội bóng xứ Andalucia về lý thuyết vẫn có không ít tiền đạo, nhưng thực tế thì chỉ có mỗi Alvaro Negredo là "dùng được", còn những Arouna Kone, Acosta, Rodri... đều thuộc diện có ai hỏi mua là Sevilla sẽ bán ngay, trong khi tân binh Manu del Moral thì chưa được kiểm chứng chất lượng.
Báo chí Tây Ban Nha đưa tin HLV Marcelino thực tế đã trình lên Monchi 2 cái tên, và có vẻ như đó cũng là 2 cái tên mà vị Tổng giám đốc đã ngắm nghía từ lâu nên ông này đã ngay lập tức phê duyệt. Điểm chung của hai tiền đạo này là họ đều từng có thời gian làm việc dưới sự chỉ đạo của Marcelino và gây được cho ông nhiều ấn tượng tốt. Một người là Giovani dos Santos của Tottenham, người kia là Ikechukwu Uche của Zaragoza.
Marcelino không lạ gì Giovani dos Santos. Tiền đạo người Mexico này vừa cùng với chính Marcelino tạo nên một nửa sau mùa giải 10-11 hết sức thành công của Racing. Ngay khi mùa giải kết thúc, Marcelino đã nghĩ tới chuyện mua đứt Giovani từ Tottenham, nhưng đành bỏ cuộc khi đội bóng Anh đòi những 8 triệu euro. Giovani giờ vẫn có giá ấy, nhưng Monchi tin rằng chờ thêm một thời gian nữa, Tottenham sẽ sốt ruột, và giá của Giovani có thể chỉ còn một nửa.
Giống như thế, Ikechukwu Uche từng là tiền đạo dưới trướng Marcelino lúc ông còn làm việc ở Zaragoza. Marcelino nhìn thấy ở cầu thủ người Nigeria những phẩm chất có thể bổ sung hoàn hảo cho Negredo. Giá của anh cũng mềm hơn so với Giovani, chỉ vào khoảng 5 triệu euro, và có thể hạ xuống nữa do Zaragoza đang khủng hoảng tài chính trầm trọng. Vấn đề của Uche là đầu gối của anh hơi yếu. Trong 3 năm qua, anh đã có tới 2 lần phải nghỉ dài ngày vì đứt dây chằng.
Lam Giang