thethaovanhoa.vn

Nỗi khổ của vua

11/06/2011 12:40 GMT+7

Nếu coi HLV ở V-League là nghề nguy hiểm vì nguy cơ bị sa thải luôn lơ lửng treo trên đầu, thì không biết dùng từ gì để nói về các trọng tài.

(TT&VH) - Nếu coi HLV ở V-League là nghề nguy hiểm vì nguy cơ bị sa thải luôn lơ lửng treo trên đầu, thì không biết dùng từ gì để nói về các trọng tài, những người tuy được coi là vua sân cỏ, nhưng đôi khi lại chẳng khác gì “bung xung” vì phải chịu áp lực từ quá nhiều phía.

TT mắc lỗi vì năng lực chuyên môn hạn chế thì đi một lẽ, nhưng cũng có không ít TT “sập hầm” bởi không lường trước được kịch bản do các đội bóng hoặc cầu thủ dàn dựng trên sân, nên vô tình bị biến thành “bình phong” chịu trận.

Thế nên mới có chuyện HĐTT QG luôn dặn dò lính của mình rằng cần phải đặc biệt cảnh giác để không bị rơi vào bẫy. Thông thường, nghề trọng tài đã đủ thứ áp lực, nhưng từ ngày có thêm cuộc bầu chọn danh hiệu Còi vàng Cờ vàng vào cuối mỗi mùa giải, sức ép dành cho các trọng tài càng lớn hơn nữa, bởi ai cũng hiểu chỉ cần một sai lầm thôi là công sức của cả mùa giải sẽ đổ sông đổ bể.

Chẳng khó để đoán được TT Võ Minh Trí sẽ có tâm trạng như thế nào khi biết chắc chắn danh hiệu Còi vàng mà mình đang nắm giữ sẽ phải trao cho chủ nhân mới, cho dù mùa giải 2011 vẫn còn ngót chục vòng đấu nữa. Cần nhớ rằng dù được đánh giá là TT giỏi nhất nhì VN và đạt tới tầm cỡ châu Á từ nhiều năm nay, nhưng phải tới khi TT Dương Văn Hiền giải nghệ thì TT Võ Minh Trí mới có cơ hội sở hữu Còi vàng, thế nên hẳn là TT Võ Minh Trí sẽ bị ám ảnh và dằn vặt rất nhiều trong thời gian còn lại của mùa bóng, kể cả trong trường hợp TT này được HĐTT QG “giơ cao đánh khẽ” để sớm trở lại làm nhiệm vụ.

Thế thì ai bảo “làm vua” là sướng nào?

Hoàng Huy


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN