thethaovanhoa.vn

Rafael Nadal: Vinh quang từ gian khó thật ngọt ngào

13/06/2011 07:29 GMT+7

Rafael Nadal vô địch Roland Garros 2011 sau một chặng đường đầy rẫy những nghi ngờ và thách thức.

(TT&VH Cuối tuần) -Rafael Nadal vô địch Roland Garros 2011 sau một chặng đường đầy rẫy những nghi ngờ và thách thức. Nhưng anh bảo, nếu vô địch dễ như năm 2008 với các trận thắng 3-0 nối tiếp nhau sẽ chẳng thể có những cảm xúc đặc biệt. TT&VH Cuối tuần trích đăng những lời chia sẻ của Nadal với giới báo chí ngay sau trận chung kết.

+ Về tâm lý

* Từng có lúc anh nói nếu cứ tiếp tục chơi như những vòng đầu, anh sẽ không thể giành chức vô địch. Nhưng cuối cùng anh đã giành chiến thắng một cách hết sức xứng đáng. Anh đã thay đổi thế nào vậy?

Nadal vô địch Roland Garros 2011 - Ảnh Getty

- Tôi nghĩ không phải lúc nào mọi chuyện cũng có thể kết thúc tốt đẹp như vậy. Những gì tôi nói tuần trước thể hiện quyết tâm thay đổi tình trạng hiện tại của tôi để có thế thi đấu tốt hơn, và tôi đã làm được điều đó. Tôi luôn cố gắng hết sức mọi lúc mọi nơi, và rốt cục thì tôi đã thi đấu được với 100% khả năng vào thời điểm quan trọng nhất. Vì vậy, tôi rất vui khi giờ đây được cầm trên tay chiếc cúp.

* Có phải vì hai trận thua trước Novak Djokovic ngay trên mặt sân đất nện sở trường đã khiến anh nóng lòng muốn phục thù?

- Không hẳn như vậy. Tôi đến với Roland Garros năm nay mà không có được sự tự tin như những lần khác, vì Djokovic đang thi đấu quá hay. Dù tôi đã thi đấu tương đối tốt tại Rome nhưng vẫn phải chịu gác vợt trước anh ấy thêm một lần nữa. Thua liền mấy trận chung kết như vậy khiến tôi mất đi phần nào sự tự tin vốn có, vì trước đây thành tích của tôi tại các trận chung kết là rất tốt.

* Vậy điều gì giúp anh tự tin hơn, có phải là chiến thắng trước Robin Soderling ở tứ kết?

- Lúc tập luyện, tôi thấy cảm giác bóng của mình vẫn rất tốt. Điều này đã giúp tôi phần nào giữ được sự tự tin cần thiết. Nhưng ở những vòng đầu tôi đã không thể thi đấu tốt như khi tập luyện. Tôi bắt đầu cảm thấy khá lo lắng mỗi khi bước vào trận đấu. Nhưng tôi biết rằng mình có thể thi đấu tốt hơn thế nên điều đó đã cho tôi thêm động lực cố gắng. Về trận đấu với Soderling, tôi biết đó là một trận đấu không hề đơn giản. Nhưng tôi đã vượt qua được anh ấy. Điều này cũng đã củng cố tinh thần cho tôi phần nào.

+Về trận chung kết

* Theo anh, đâu là điểm mấu chốt dẫn đến chiến thắng của anh trong trận chung kết trước Federer?

- Theo tôi, Roger đã thi đấu rất tốt trong suốt cả giải đấu, đặc biệt là trận anh đánh bại Djokovic. Ở trận chung kết, anh ấy cũng chơi tốt. Roger đã hơi thiếu may mắn trong set thứ nhất. Ở set thứ ba anh ấy đã lội ngược dòng ngoạn mục. Nói tóm lại, Roger đã chơi rất tốt cho đến đầu set thứ tư. Tôi nghĩ sau khi tôi cứu được 3 break point ở game đầu tiên của set thứ thư, cục diện trận đấu đã chuyển sang hướng có lợi cho tôi. Tôi đã tận dụng được cơ hội và kết thúc trận đấu. Tôi nghĩ sự khác biệt lớn về lối chơi giữa tôi và Djokovic đã khiến Roger gặp nhiều khó khăn trong trận đấu này. Nhưng nhìn chung anh ấy vẫn chơi rất tốt và gây nhiều khó khăn cho tôi trong cả trận đấu.

* Rafa, sau khi Federer chấm dứt mạch chiến thắng của Djokovic và khởi đầu trận chung kết với anh một cách đầy tự tin, ngay lập tức vươn lên dẫn trước 5-2 thì lúc đó anh có cảm thấy đôi chút lo lắng không? Và anh chọn lối chơi phòng ngự, đó có phải là sự mạo hiểm?

- Cũng hơi khó nói. Đúng là tôi đã gặp nhiều khó khăn khi bị dẫn 2-5 ở set thứ nhất. Tôi cũng đã từng thua trước set 1 với tỉ số 1-6 trong trận chung kết năm 2006 mà vẫn giành chiến thắng chung cuộc. Mặc dù vậy, tôi hiểu tầm quan trọng của việc chiến thắng set đầu tiên. Nhưng theo tôi, các trận đấu trên sân đất nện thường kéo dài, và chiến thắng ở set khởi điểm không thể đảm bảo chiến thắng cả trận.

+Ý nghĩa của chiến thắng

* Anh luôn nói rằng Roland Garros là giải đấu quan trọng nhất đối với anh trong mùa giải. Vì sao vậy?

- Trong các Grand Slam thì Roland Garros là giải đấu tôi có nhiều cơ hội tiến sâu hơn cả. Chức vô địch Roland Garros luôn giúp tôi giảm bớt đi một gánh nặng tâm lý trong suốt phần còn lại của mùa giải. Nhờ vậy tôi có thể thi đấu với một tinh thần thoải mái hơn. Từ trước đến nay, hễ tôi vô địch tại đây thì sẽ là cả một mùa giải thành công đối với tôi. Nói tóm lại, Roland Garros luôn là giải đấu có ý nghĩa nhất.

* Ý nghĩa của chức vô địch lần này đối với anh như thế nào so với những lần đăng quang khác?

- Năm 2008, chiến thắng đến với tôi quá đơn giản đến mức tôi cảm thấy mình dường như chưa từng vô địch vậy. Đạt phong độ tốt và thắng như chẻ tre đương nhiên là rất tuyệt. Nhưng khi phải nỗ lực hết mình như năm nay mới khiến hương vị chiến thắng trở nên ngọt ngào hơn.

* Vậy còn việc san bằng kỉ lục 6 chức vô địch Roland Garros của huyền thoại Bjorn Borg, điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với anh?

- San bằng kỉ lục của Bjorn đương nhiên là một điều hết sức đặc biệt. Đó là một vinh dự lớn lao đối với tôi khi được xếp ngang hàng với một huyền thoại như anh ấy. Nhưng điều quan trọng hơn đối với tôi là bản thân chức vô địch Roland Garros lần này, vì nó đã khiến tôi phải nỗ lực rất nhiều trong suốt hai tuần vừa qua. 

* Xin cảm ơn Rafa!

Roland Garros 2011

Đơn nam

Vô địch: Rafael Nadal

Á quân: Roger Federer

Đơn nữ

Vô địch: Li Na

Á quân: Francesca Schiavone


Đức Huy
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN