thethaovanhoa.vn

Chuyển nhượng Hè 2011: Mọi con mắt đổ dồn về Paris

10/06/2011 11:05 GMT+7

Đã qua rồi cái thời mà Lyon lũng đoạn thị trường chuyển nhượng Ligue 1. Bây giờ sẽ là thời của… PSG.

(TT&VH) - Đã qua rồi cái thời mà Lyon lũng đoạn thị trường chuyển nhượng Ligue 1. Bây giờ sẽ là thời của… PSG.

Sau Man City, Malaga… PSG hứa hẹn sẽ được bôi trơn hàng đống tiền nhờ dầu mỏ của Hoàng gia Qatar. Kỳ chuyển nhượng mùa hè đã chính thức mở cửa vào 0h00 ngày hôm qua (9/6), theo giờ địa phương, và người ta chỉ còn chờ xem những bản hợp đồng “bom tấn” nào sẽ đổ bộ về sân Parc des Princes.

Samuel Eto’o cũng nằm trong danh sách mua bán của PSG? - Ảnh Getty

Ngày 31/5/2011 có lẽ sẽ là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử CLB PSG. Đó là ngày mà tập đoàn Qatar Sports Investments thuộc Hoàng gia Qatar (“QSI”) chính thức tiếp quản đội bóng thủ đô Paris sau khi hoàn tất việc mua lại 70% cổ phần CLB. Với khối tài sản khổng lồ ước tính tới 85 tỷ USD, những hoàng thân quốc thích của “xứ dầu mỏ” đi tới đâu đồng nghĩa với những núi tiền sẽ đi theo tới đó. Chẳng ai nghi ngờ việc PSG sẽ “chiêu binh mãi mã” rầm rộ, thậm chí là cả… những ngôi sao hàng đầu thế giới. Mạnh dạn chia tay những “công thần” (Makelele, Coupet), HLV Kombouare đã sẵn sàng cho một cuộc cách mạng.

Cố vấn tài chính của QSI cho biết: “Cũng giống như Malaga (đã mua Julio Baptista, Martin Demichelis và Ruud van Nistelrooy) PSG sẽ tích cực chi tiền nhằm đưa về những cầu thủ chất lượng”. Một danh sách dài những tên tuổi lớn đã được “chấm”: Javier Saviola, Diego Forlan, Dimitar Berbatov và đáng chú ý có cả tên… Samuel Eto’o.

Mức lương cao ngất ngưởng cùng nhu cầu thi đấu trong môi trường đỉnh cao là những trở ngại không dễ vượt qua để đem về Ligue 1 những ngôi sao lớn. Do đó, việc có hiện thực hóa được những thương vụ trên hay không sẽ phụ thuộc rất lớn vào độ “chịu chơi” của những ông chủ mới.

Những cầu thủ quốc nội chất lượng cũng nằm trong kế hoạch của PSG. Thực tế và có khả năng cao nhất có lẽ là Alou Diarra. Trong hợp đồng của tiền vệ Bordeaux có một điều khoản cho phép anh được chuyển nhượng với giá chỉ 3 triệu Euro. Một trường hợp khác thậm chí còn khả dĩ hơn đó là tiền đạo tân binh của tuyển Pháp Kevin Gameiro. Cầu thủ Lorient thích được chơi bóng tại Tây Ban Nha nhưng không giấu diếm nguyện vọng được thi đấu cho đội bóng thủ đô. Mục tiêu cuối cùng là tiền đạo trẻ Dimitri Payet.  Payet đang được nhà tân vô địch Lille theo dõi sát sao, tuy thế chỉ cần quyết tâm PSG nhiều khả năng sẽ có được điều họ muốn. Quan trọng hơn, tất cả những hoạt động của CLB thủ đô bây giờ sẽ trơn tru hơn rất nhiều, bởi chúng đều được bôi trơn bằng… dầu mỏ.

Bóng đá thủ đô ít năm trở lại đây chìm trong thành tích sân cỏ kém cỏi và vấn nạn Hooligan. Người hâm mộ Paris đang đánh mất dần đi niềm vui bóng đá đích thực. Sự đầu tư kịp thời đến từ Quatar chẳng khác nào cơn mưa rào giải khát vùng khô hạn. Với vị thế hiện có, không nhiều khả năng PSG lôi kéo thành công những ngôi sao hàng đầu ngay trong mùa tới, tuy thế một cuộc cách mạng chắc chắn sẽ diễn ra, dẫu từ từ, là đủ khiến cho người hâm mộ thủ đô cảm thấy vui mừng, lạc quan.

Chuyển động TTCN, ngày đầu tiên

Lille

Đến: Butelle (trở về từ Nilmes, hết hạn mượn)

Đi: Rami (Valencia), Baherle (Boulogne), Vandam (Chateauroux)

Lyon

Đến: Tafer (trở về từ Toulouse, hết hạn mượn) Abenzoar (Avignon, hết hạn mượn)

Đi: N`Diaye (Avignon) Diakhate (Dinamo Kiev, hết hạn mượn)

Marseille

Đến: Amalfitano (Lorient) M`Bow (Cannes) Fomen (Dijon)

Đi: Taiwo (Milan, Italia) Heinze (hết hợp đồng)

PSG

Đến: Arnaud (Angers, hết hạn mượn), N`Goyi (Brest, hết hạn mượn)

Đi: Makelele, Coupet, Edel (hết hợp đồng), Rimane (Boulogne)

Mạnh Hùng


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN