thethaovanhoa.vn

Chelsea sắp mua Lukalu với giá 20 triệu bảng

10/06/2011 11:44 GMT+7

Trong một sự kiện PR mới đây, tiền đạo tuổi teen Romelu Lukaku không hề dấu giếm mong ước cháy bỏng khoác lên mình chiếc áo xanh của Chelsea trong mùa giải tới.

(TT&VH)- Trong một sự kiện PR mới đây, tiền đạo tuổi teen Romelu Lukaku không hề dấu giếm mong ước cháy bỏng khoác lên mình chiếc áo xanh của Chelsea trong mùa giải tới.

Theo Daily Mail, khi một cổ động viên nhỏ xin chữ ký của Lukaku, anh không chỉ ký tên mà còn ghi lên đó “giấc mơ” của mình là chơi cho đội bóng phía Tây thành London. Lát sau, ngôi sao của Anderlecht còn vẫy tay với một fan khác đang mặc áo đấu của Chelsea và nói rằng: “Tôi thích chiếc áo của cậu”. Đó là những “biểu hiệu” không thể rõ ràng hơn của tài năng mới 19 tuổi về bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp. Cách đây 2 hôm, tờ báo hàng đấu của Vương quốc Anh cũng đưa tin thứ Bảy tuần trước các quan chức của Chelsea đã có buổi gặp gỡ với Lukaku, người đại diện Christophe Henrotay của anh và giám đốc thể thao Herman van Holsbeeck của Anderlecht tại Monaco, Pháp.

Lukaku được coi là Drogba mới- Ảnh Getty

Hợp đồng hiện tại của Lukaku còn thời hạn tới năm 2012 và đội bóng của Bỉ muốn ít nhất là 20 triệu bảng cho tài sản lớn nhất của CLB. Mới 18 tuổi nhưng Lukaku đã là trụ cột tại sân Constant Vanden Stock trong 2 mùa giải trở lại đây. Thực ra anh luôn được coi là tài năng trẻ số 1 của Bỉ từ năm 2006. Hơn 3 năm chơi cho đội trẻ Anderlecht, Lukaku đạt hiệu suất ghi bàn khủng khiếp với 131 bàn sau 93 trận. Được đôn lên đội 1 ở tuổi 16, anh ghi 19 bàn sau 45 trận ngay ở mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên 2009-10. Đó là năm Lukaku giành danh hiệu Vua phá lưới và quan trọng hơn là giúp CLB có chức vô địch quốc gia lần thứ 30 trong lịch sử. Mùa tiếp theo, Lukaku duy trì được phong độ ấn tượng với 20 bàn sau 50 trận.

Đã rất lâu rồi chưa có chân sút nào tại Bỉ có tỏa sáng rực rỡ như Lukaku. Có lẽ, chỉ những năm đầu thập niên 90, hai sát thủ lừng danh của Nigeria, Victor Ikpeba và Daniel Amokachi, mới làm được điều tương tự. Và dĩ nhiên, trước bản CV quá ấn tượng của một chàng trai vẫn chưa bước qua tuổi 20, rất nhiều đội bóng hàng đầu của châu Âu xếp hàng dài chờ cái gật đầu từ Lukaku. Thật may mắn cho Chelsea khi Lukaku lại tin mình có tương lai tại sân Stamford Bridge, bất chấp sự xuất hiện của những đàn anh lừng lẫy như Didier Drogba, Nicolas Anelka, Salomon Kalou và mới đây là bản hợp đồng trị giá 50 triệu bảng Fernando Torres. Hồi năm 2006, đội bóng thành London cũng từng nỗ lực giành chữ ký của Lukaku khi ấy 13 tuổi nhưng bất thành.

Nhiều người cho rằng sở dĩ Lukaku chọn Chelsea bởi đó là nơi có thần tượng của anh thi đấu: Voi rừng Drogba. Lukaku giống ngôi sao người Bờ Biển Ngà từ vóc dáng to lớn (cao 1m91) đến lối chơi đầy mạnh mẽ. Anh thậm chí được nhiều cổ động viên gọi là “Drogba mới”. Tuy nhiên, thật trớ trêu sự xuất hiện của tiền đạo 19 tuổi này có thể mở đường cho sự ra đi của bậc tiền bối. Sau một mùa giải thất bát, Chelsea đang có ý định trẻ hóa đội hình. Trên hàng công, Drogba (33 tuổi) và Anelka (32) đã khá “già”. Đó là lý do họ liên tục chèo kéo ngôi sao trẻ Neymar nhưng cái giá cho “Tiểu Pele” là quá đắt, lên tới 41 triệu bảng.

Dù thế nào chăng nữa, các tài năng tuổi teen cần cân nhắc kỹ vào giấc mơ tại Stamford Bridge và lấy tấm gương của Gael Kakuta làm bài học. Ở tuổi 16, thần đồng một thời của bóng đá Pháp đến Chelsea năm 2007 và từ đó tới nay chỉ… 6 lần khoác chiếc áo xanh. Mùa trước, anh vạ vật và mài đũng quần trên băng ghế dự bị khi được gửi gắm tại đội bóng cùng thành phố Fulham.

H.D

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN