thethaovanhoa.vn

Hãy gọi anh là Đức “Eto’o”

09/06/2011 11:34 GMT+7

Một pha thoát xuống, cài người, buộc hậu vệ HP.HN phải phạm lỗi, Anh Đức kiếm được quả penalty. Leandro là người quân bình tỷ số 1 – 1, nhưng công đầu phải thuộc về Anh Đức.

(TT&VH) - Một pha thoát xuống, cài người, buộc hậu vệ HP.HN phải phạm lỗi, Anh Đức kiếm được quả penalty. Leandro là người quân bình tỷ số 1 – 1, nhưng công đầu phải thuộc về Anh Đức.

Cú đá phạt góc của Leandro tạo một đường cong trên không rất khó đoán, nhưng Anh Đức đã chọn điểm rơi chuẩn xác, để đệm bóng căng, không cho Viết Nam cơ hội cản phá nào.

Pha bứt tốc khác về cuối hiệp 2, Anh Đức dễ dàng loại bọ 2 – 3 cái bóng áo xanh bên phía HP.HN và đường chọc khe hoàn hảo cho Leandro trên đà băng xuống. “Hoàng đế” có đến 2 cú ra chân liên tiếp, nhưng lại không thể thắng được Viết Nam, cầu thủ HP.HN hiếm hoi chơi rất hay ở trận đấu này.

Lần khác, Đức cầm bóng đột thẳng vào vòng cấm, nhưng đường căng ngang đã không tìm được đích đến.

Rất nhiều những pha bóng tỏa sáng như thế của Anh Đức và đây phải là một trong những trận đấu hay nhất trong sự nghiệp của cầu thủ vẫn mang biệt danh Đức “Eto’o” này. Đức đã không còn thường vấp cỏ té ngã nữa, bóng cũng không bật chân Anh Đức văng ra vài thước như trước…, Đức đã biết làm thơ với quả bóng và sân cỏ.

Cái “nick-name” Đức “Eto’o” mà người ta đã nghĩ ra để đàm tiếu sự hạn chế về kỹ thuật của Anh Đức, nhưng ít nhất cũng có một buổi chiều, Đức đã chơi bóng như thần tượng: hòa vào lối chơi chung nhưng cũng có thể độc lập tác chiến, tạo cơ hội cho đồng đội và trực tiếp ghi bàn… “Vậy hãy gọi tôi là Đức “Eto’o”, ai cũng sẽ nhẩm trong bụng như thế.

Nếu Anh Đức chơi trận nào cũng như trận đấu gặp HP.HN, ông Chỉnh và B.BD hẳn sẽ được cậy nhờ nhiều. ĐTQG cũng sẽ lại gọi tên anh!

CCKM

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN