Đến sân Hàng Đẫy khi không có được lực lượng mạnh nhất, nhưng K.Khánh Hòa đã chơi “tử thủ” để buộc đội chủ nhà HN.T&T chia điểm ở vòng 18 V-League 2011.
(TT&VH Online) – Đến sân Hàng Đẫy khi không có được lực lượng mạnh nhất và biểu đồ phong độ đang đi xuống, nhưng K.Khánh Hòa đã chơi “tử thủ” để buộc đội chủ nhà HN.T&T chia điểm ở vòng 18 V-League 2011.
“Chúng tôi đang quá khó khăn về lực lượng và đội bóng đang chơi bằng những nỗ lực tinh thần”, HLV Hoàng Anh Tuấn đã nói vậy sau trận hòa giữa K.Khánh Hòa và HN T&T trên sân Hàng Đẫy.
“Một điểm giành được trên sân khách với chúng tôi lúc này là rất quí giá”, HLV Hoàng Anh Tuấn nói một cách rất thành thật. Sau đó, HLV trưởng của đội bóng vốn luôn được mệnh danh là “những kẻ ngổ ngáo” tiếp lời: “Không hề có chuyện Khánh Hòa đang bất ổn nội bộ như nhiều người đã nói. Chúng tôi đang rất khó khăn về lực lượng, những cầu thủ tốt như Tấn Tài đang bị chấn thương, và đội bóng giờ đây chơi chủ yếu bằng nỗ lực tinh thần”.

Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã giành được điểm ở sân Hàng Đẫy - Ảnh Uy Vũ
Quả đúng như những lời ông Tuấn nói, xem K.Khánh Hòa chơi và chống trả lại HN T&T, không ai nghĩ là cầu thủ đang không chịu đá để “hạ ghế” HLV. 6 trận liên tiếp chưa biết đến thắng lợi, K.Khánh Hòa khó khăn đủ đường ở trận đấu này. HN.T&T với những tiền vệ chơi kĩ thuật và ăn ý hơn không khó để chiếm lĩnh thế trận, dồn đội khách vào tình cảnh phải liên tục đuổi theo bóng, phòng ngự suốt cả trận. Những pha lên bóng của Công Vinh, Văn Quyết, Sỹ Cường liên tiếp đặt khung thành Ngọc Tú vào tình trạng báo động.
Thế nhưng, Khánh Hòa lại bất ngờ có bàn thắng mở tỉ số từ một tình huống khá đơn giản ở phút thứ 20. Từ một đường tạt bổng, Agostinho chọn điểm rơi chuẩn xác và đánh đầu tung lưới Hồng Sơn. Bàn thắng này rất đáng giá, bởi sau đó, với lực lượng yếu kém hơn, Khánh Hòa không thể gây áp lực, không thể tạo ra được những tình huống ăn bàn rõ rệt nữa khi hàng thủ của HN T&T với thủ thành Hồng Sơn cùng cặp trung vệ Cristiano và Tiến Dũng chơi cực chắc chắn. Hai cánh của đội chủ nhà cũng bị bịt chặt bởi Quốc Long và Văn Biển. Những đường phản công bên K.KH nhằm đến Agostinho đều bị hóa giải.

Công Vinh ghi bàn, nhưng HN.T&T không thể thắng được K.Khánh Hòa - Ảnh Uy Vũ
Ông Hoàng Anh Tuấn đã chỉ đạo các học trò dựng một chiếc xe bus 2 tầng trước khung thành, K.Khánh Hòa dồn toàn lực phòng ngự suốt nửa cuối hiệp 1 lẫn toàn bộ hiệp 2. Chỉ có duy nhất một lần, lưới của Ngọc Tú buộc phải rung lên, sau cú sút phạt quá đẹp mắt của Công Vinh. Cả sân Hàng Đẫy phải vỗ tay, trong đó có vị khán giả đã trở nên quen mặt sau 3 trận liên tiếp ngồi trên khán đài sân Hàng Đẫy là tân HLV trưởng ĐT Việt Nam Falko Goetz.
HN T&T tiếp tục tấn công, tạo ra nhiều cơ hội nhưng đội chủ nhà không thể ghi thêm bàn để giành chiến thắng. Với trận thứ 7 liên tiếp không thắng, K.Khánh Hòa đối diện với cuộc chiến chống xuống hạng. Nhưng có lẽ, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có cơ sở để hi vọng, nếu tinh thần vượt khó của Khánh Hòa tiếp tục được phát huy.
Trần Uy Vũ