Trung vệ Marco Materazzi vừa lên tiếng xác nhận khả năng chia tay Inter sau 10 năm gắn bó. Quyết định trên được Materazzi đưa ra sau cuộc gặp gỡ của anh với Chủ tịch Moratti.
(TT&VH) - Trung vệ Marco Materazzi vừa lên tiếng xác nhận khả năng chia tay Inter sau 10 năm gắn bó. Quyết định trên được Materazzi đưa ra sau cuộc gặp gỡ của anh với Chủ tịch Moratti. Hợp đồng của Matrix với Inter còn thời hạn đến tháng 6/2012, nhưng trung vệ sắp sẽ bước vào tuổi 38 trong tháng Tám tới xin được chấm dứt sớm để tìm kiếm một sự đổi mới trong sự nghiệp.
Hiện chưa biết tương lai của Matrix trôi về đâu, nhưng anh khẳng định sẽ không còn khoác áo Inter mùa tới. Queens Park Ranger, đội bóng vừa giành quyền lên chơi ở Premier League sau 15 năm chời đợi, luôn sẵn sàng chào đón Materazzi đến “dưỡng già”. Đội bóng nằm phía Tây London liên tục mời chào Matrix từ nhiều năm qua, nhưng anh từ chối và ngồi dự bị ở Inter.
![]() Materazzi chia tay Inter - Ảnh Getty |
Khả năng thứ hai là Materazzi sẽ sang “nghỉ hưu” ở giải nhà nghề Mỹ. Mặc dù đã lớn tuổi, chủ yếu ngồi dự bị trong mùa giải 2010-11, nhưng chơi bóng ở Mỹ không phải là quá sức với Matrix. Vấn đề là anh có chấp nhận đưa cả gia đình bước vào cuộc hành trình xuyên lục địa hay không.
Ngoài ra, Materazzi có thể sẽ trở thành một thành viên trong đội ngũ kỹ thuật của Inter, nếu hai bên tìm được tiếng nói chung. Kinh nghiệm của Matrix và những hiểu biết của anh về Inter sẽ rất có ích cho HLV Leonardo. Khởi đầu từ công việc kỹ thuật, và sau đó có thể là một nhà cầm quân thực sự.
Trong 10 năm khoác áo Inter, Materazzi có thể không phải một huyền thoại vĩ đại, nhưng hình ảnh của anh mãi in đậm trong trái tím các tifosi. Matrix đã nếm trải mọi vinh quang và cay đắng với Inter, từ thất bại trong cuộc đua Scudetto 2002, bị Milan loại khỏi bán kết Champions League một năm sau, cũng như cú ăn ba vĩ đại năm 2010. Matrix cũng trở thành “người hùng bất đắc dĩ” của Italia ở World Cup 2006.
Với các tifosi Inter, có lẽ họ muốn Matrix trở thành một thành viên trong đội ngũ kỹ thuật, hoặc làm trợ lý cho Leo, hơn là khoác áo CLB khác.
N.L