Một đội tuyển Italia được ngợi ca khá nhiều sau chiến thắng "3 sao" trước Estonia ở VL EURO 2012 trước đó vài ngày đã thất thủ 0-2 trước CH Ireland của Trapattoni.
(TT&VH Online) - Một đội tuyển Italia được ngợi ca khá nhiều sau chiến thắng "3 sao" trước Estonia ở VL EURO 2012 trước đó vài ngày đã thất thủ 0-2 trước CH Ireland của Trapattoni.
So với trận thắng Estonia, Prandelli thực hiện một số thay đổi về nhân sự. Viviano bắt chính thay cho Buffon. Cassani, Nocerino, Pazzini, Gamberini đá chính từ đầu. Montolivo đá hộ công cho Pazzini và Giuseppe Rossi.
![]() Italia (áo sáng) thất bại 0-2 trước CH Ireland - Ảnh Getty |
Đội bóng áo trắng tạo được một số tình huống nguy hiểm về khung thành Ireland nhưng đều bỏ lỡ. Không ghi được bàn thắng, Italia phải trả giá bằng 2 bàn thua. Đầu tiên là tình huống phối hợp đá phạt nhanh. Hunt đẩy bóng cho Andrews dẫn thêm vài nhịp rồi tung ra cú sút xa từ khoảng 24m tung lưới Viviano. Gần cuối trận, cách biệt được nhân đôi cho đội bóng của Trapattoni. Hunt dẫn bóng qua Gamberini xuống sát đường biên ngang sau khi hậu vệ của Italia trượt chân rồi chuyền vào cho Simon Cox kết thúc cận thành. Ở phía trong, Chiellini không di chuyển kịp để chặn đường chuyền vào.
2-0 cho CH Ireland và Trapattoni đánh bại học trò cũ của ông thời ở Juventus. Prandelli từng đá tiền vệ công cho Juve trong 6 năm giai đoạn 1979-1985. Đó cũng là thời kỳ Trapattoni đang cầm quân ở Turin. Bây giờ hai người dẫn dắt 2 ĐTQG khác nhau và một lần nữa "thầy" vẫn là "thầy".
Phát biểu sau trận đấu, chiến thuật gia giàu thành tích hàng đầu thế giới cho biết chìa khóa giúp CH Ireland của ông chiến thắng trong trận giao hữu này là gây sức ép lên Pirlo. "Tôi là người Italia và không muốn các đối thủ của họ biết điều này. Tôi biết rõ những phẩm chất của Pirlo và những gì anh ấy có thể làm được. Vì vậy chúng tôi đã tập trung để mắt đến Pirlo. Hạn chế những mối đe dọa từ đó. Hy vọng các đội bóng khác khi đối đầu với Italia sẽ không làm theo cách tương tự", Trapattoni nháy mắt và nở nụ cười đẩy ẩn ý trước micro của phóng viên.
HLV lão làng người Italia đã không quên ca ngợi đội bóng quê hương, dù Italia thất bại: "Italia vẫn là Italia. Tôi bảo Cesare (Prandelli) hãy tiếp tục đi trên con đường này. Anh ấy đang có trong tay một đội bóng được tổ chức tốt, chơi thứ bóng đá hấp dẫn, chỉ là thiếu may mắn thôi. Prandelli đã mang lại cho Italia một phong cách thi đấu hấp dẫn, nhưng các cầu thủ của họ cần trưởng thành hơn nữa, chơi hiệu quả và quyết tâm hơn".
Về phần mình, Prandelli thừa nhận: "Chúng tôi thiếu sự mạnh mẽ và chiều sâu. Vấn đề của Italia không phải là cá tính mà nằm ở sự di chuyển. Mỗi khi chúng tôi có bóng là bị cầu thủ Ireland đeo bám. Đó thực sự là vấn đề. Những trận đấu như thế này đáng để chúng tôi phải suy nghĩ".
HT (Theo Tuttosport)