thethaovanhoa.vn

Nhà văn Trần Thị Hồng Hạnh kiêm nghề... nhổ răng

08/06/2011 08:12 GMT+7

Thời gian gần đây không thấy chị giới thiệu sách hay kịch bản phim truyền hình mới vì Hồng Hạnh đang tập trung thời gian để cùng vài người quen mở phòng khám nha khoa Mỹ Ý (148 Gò Dầu, Q. Tân Phú, TP.HCM).

(TT&VH) - Bẵng đi một thời gian khá lâu, không thấy nữ nhà văn viết rất sung sức - từng đoạt giải Nhất Văn học tuổi 20 - giới thiệu sách hay kịch bản phim truyền hình mới. Hỏi mới biết, Hồng Hạnh đang tập trung thời gian để cùng vài người quen mở phòng khám nha khoa Mỹ Ý (148 Gò Dầu, Q. Tân Phú, TP.HCM).

Chị hồ hởi nói về “tác phẩm mới” này của mình: “Trang thiết bị nha khoa Mỹ Ý được nhập từ Mỹ, Pháp, Đức, Ý, các nha sĩ được đào tạo bài bản. Trong tháng khai trương từ 9/6 - 9/7/2011 sẽ cạo vôi răng miễn phí, nhổ răng và trị sâu răng cho trẻ em dưới 7 tuổi không lấy tiền, khách hàng đến nha khoa Mỹ Ý xài từ 300 ngàn đồng trở lên sẽ được tặng 1 lít xăng, cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn”. Lẽ nào Hồng Hạnh bỏ viết văn chuyển sang nghề nhổ răng? Chị cười “khoe mười chiếc răng” nói là mở nha khoa để tạo cơ sở tốt nhằm yên tâm bay bổng với văn chương. Nhiều người quen đùa rằng: vừa nhổ răng vừa đọc văn của Hồng Hạnh bảo đảm sẽ nhổ răng không bị đau.

Trạc Tuyền

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN