thethaovanhoa.vn

"Người cũ" Gallas quay lại chỉ trích HLV Wenger

07/06/2011 16:04 GMT+7

Trung vệ William Gallas nói rằng anh đã chứng minh HLV Arsene Wenger đã sai khi quyết định để anh chuyển tới đầu quân cho kình địch Tottenham.

(TT&VH Online) - Trung vệ William Gallas nói rằng anh đã chứng minh HLV Arsene Wenger sai khi quyết định để anh chuyển tới đầu quân cho "kình địch" Tottenham.

Mùa hè năm ngoái, Arsenal đã đồng ý thanh lý hợp đồng với William Gallas. Ngay sau khi rời sân Emirates, trung vệ người Pháp đã chuyển tới đầu quân cho Tottenham, đối thủ của Arsenal ở thành London. Chơi thực sự ấn tượng trong màu áo Spurs, trung vệ 33 tuổi vừa đặt bút kí vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với sân White Hart Lane, một phần thưởng lớn cho mùa bóng được coi là thành công với cá nhân anh.

Gallas trong màu áo Tottenham - Ảnh Getty

Sau khi việc gia hạn hợp đồng đã hoàn tất, Gallas đã bày tỏ quan điểm của mình về Arsenal, đội bóng đã thiếu nỗ lực trong việc giữ chân anh ở lại. "Cuối cùng mọi người đều đã thấy rằng phán quyết về việc tôi là ngọn nguồn của mọi vấn đề tại Arsenal là không đúng. Hiện tại, vẫn có một số fan hỏi tôi vì sao phải rời Arsenal. Tôi ra đi bởi vì chúng tôi không có sự nhất quán về khía cạnh tài chính và BLĐ đội bóng đã không quyết tâm giữ tôi lại. Tôi tôn trọng sự lựa chọn của họ và họ cũng tôn trọng thực tế rằng tôi không chấp nhận mức lương mà họ yêu cầu. HLV Wenger đã quyết định thế và tôi tin rằng ông ấy đã sai bởi khi nhìn vào đội hình của Arsenal ở mùa giải này, ai cũng có thể nhận thấy họ đang thiếu điều gì", Gallas nói trên The Sun (Anh).

Khi còn ở Arsenal, tương lai của Gallas bắt đầu trở nên rắc rối khi anh công khai chỉ trích cầu thủ đàn em Samir Nasri hồi tháng 11/2008 . Sau vụ này, Gallas bị tước băng đội trưởng và thậm chí còn bị phạt 2 tuần lương. Nhắc lại chuyện này, cựu trung vệ của Arsenal phân tích: "Mọi người đã chỉ trích tôi nhưng với trường hợp này điều đó không đúng. Nasri biết vấn đề này rõ nhất và chắc chắn cậu ta không thể tự dối chính mình. Khi còn là thủ quân của Arsenal, tôi muốn gửi tới các cầu thủ những thông điệp nhưng họ lại không chấp nhận nó. Có thể những lời lẽ tôi dùng không được chuẩn, nhưng ý kiến của tôi hoàn toàn nghiêm tục. Tôi chuyển tới Arsenal từ Chelsea, nơi tôi đã có những danh hiệu và chỉ muốn truyền lại những kinh nghiệm ấy cho các đồng đội, nhưng không may là họ lại hiểu sai thông điệp của tôi".

Theo Gallas, việc HLV Wenger quyết định để anh ra đi là một sai lầm lớn. "HLV đã nghĩ rằng tôi chuẩn bị kết thúc sự nghiệp nhưng ông ấy đã nhầm. Tôi có cơ hội để chơi bóng ở Qatar, nhưng Premier League vẫn quá hấp dẫn và điều quan trọng là tôi muốn chứng minh vẫn có thể chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất. Những gì thể hiện trong màu áo Tottenham đã cho thấy điều đó".

Hiện tại, điều duy nhất khiến Gallas nuối tiếc nhất chính là sự nghiệp thi đấu quốc tế của anh đã kết thúc theo một kịch bản không hề mong muốn. Gallas đã không còn chơi cho tuyển Pháp kể từ sau khi HLV Lauren Blanc nắm quyền từ thất bại của đội bóng áo Lam tại World Cup 2010. "Ai cũng có thể nhận thấy các cầu thủ Pháp đã sai lầm ở World Cup, nhưng điều tôi thất vọng nhất là sau 16 năm sự nghiệp của tôi lại chấm dứt chỉ bởi một sai lầm. Tôi vẫn có được phong độ cao nhất ở Tottenham và hoàn toàn có thể trở lại với tuyển Pháp. HLV Blanc đã nói rằng ông ấy luôn trao cơ hội cho những cầu thủ tốt nhất và tôi nghĩ mình xứng đáng là một trong những trung vệ xuất sắc nhất ở mùa giải này. Giờ đây, khi đã 33 tuổi, tôi sẽ không bao giờ khoác áo tuyển Pháp nữa", Gallas khẳng định.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN