Thời gian của Freddy Kanoute ở Sevilla chỉ còn được tính bằng giờ. Tiền đạo người Mali vừa nhận được một lời đề nghị rất hấp dẫn từ Qatar và chỉ cần Sevilla gật đầu, anh sẽ chia tay sân Sanchez Pizjuan sau 7 năm gắn bó.
(TT&VH) - Thời gian của Freddy Kanoute ở Sevilla chỉ còn được tính bằng giờ. Tiền đạo người Mali vừa nhận được một lời đề nghị rất hấp dẫn từ Qatar và chỉ cần Sevilla gật đầu, anh sẽ chia tay sân Sanchez Pizjuan sau 7 năm gắn bó.
Cuối mùa trước, Kanoute đã thông báo với ban lãnh đạo Sevilla rằng anh muốn ra đi trong mùa Hè này. Vấn đề không phải là tiền bạc hay tình cảm, vấn đề là chân sút người Mali muốn tìm kiếm một sự thay đổi trước khi chính thức kết thúc sự nghiệp. Theo các nguồn tin thân cận với Kanoute thì anh đã nhận được không ít lời đề nghị hấp dẫn từ nước ngoài. Một trong số đó là từ Trabzonspor, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đang có quan hệ tốt với Sevilla sau vụ mua Didier Zokora. Ngoài ra, còn có 2 lời mời từ Trung Đông, một từ Ả-rập Saudi và một từ Qatar.
![]() Kanoute sẽ rời Sevilla - Ảnh Getty |
Được biết, Kanoute đã từ chối thẳng thừng lời đề nghị từ Trabzonspor, lý do là anh không muốn chơi bóng ở châu Âu nữa. Còn trong hai lời mời từ Trung Đông, Kanoute cũng tỏ rõ sự hứng thú với lời mời từ Qatar, chính xác là từ CLB của Qatar Al-Sadd, hơn. Nguyên nhân, theo Kanoute, là nền văn hóa và chính trị ở Qatar cởi mở và thân thiện hơn so với ở Ả-rập Saudi. Al-Sadd là một trong những đội bóng thành công nhất ở châu Á trong thời gian gần đây, và hiện đội này đang có ngôi sao người Bờ Biển Ngà Kader Keita trong đội hình.
Báo chí Tây Ban Nha đưa tin rằng Kanoute đã đồng ý về cơ bản những điều khoản trong hợp đồng mà Al-Sadd đề nghị. Theo đó, Kanoute sẽ chơi cho Al-Sadd trong 2 mùa, và nhận lương 3,5 triệu euro mỗi mùa. Điều này cũng có nghĩa là chỉ cần Al-Sadd đạt được thỏa thuận với Sevilla, vụ chuyển nhượng này sẽ chính thức "thông đồng bén giọt". Đây lại được xem là vấn đề thủ tục. Sevilla không muốn gây khó dễ cho cầu thủ đang được xem là huyền thoại sống của đội bóng nên đã phát giá tượng trưng 1,5 triệu euro, quá bèo bọt so với ngân sách của Al-Sadd.
Dù biết trước Kanoute sẽ ra đi nhưng nhiều CĐV của Sevilla vẫn tỏ ra bùi ngùi khi nhận ra rằng ngày chia tay đã ở rất gần. Mối tình Sevilla-Kanoute là một trong những mối tình đẹp nhất Liga trong khoảng 10 năm trở lại đây. Kanoute không chỉ đóng góp cho đội bóng thành Andalucia những bàn thắng (124 bàn sau 244 trận), những danh hiệu (cùng Kanoute, Sevilla có 2 Cúp UEFA, 2 Cúp Nhà Vua, 1 Siêu Cúp châu Âu, 1 Siêu Cúp TBN), mà còn tạo được những ảnh hưởng hết sức to lớn, và tích cực, trong phòng thay đồ. Chưa có ai phàn nàn về thái độ của Kanoute trong suốt 7 năm anh ở Sanchez Pizjuan.
Ngoài ra, Kanoute còn gần như là một biểu tượng hồi giáo ở Sevilla. Năm 2007, anh từng bỏ ra tới 700.000 euro để mua lại một thánh đường ở Sevilla theo lời kêu gọi của các tín đồ hồi giáo ở đây. Sự ra đi của anh, vì thế, còn để lại một khoảng trống lớn về tôn giáo.
D.Q.S