Trong khi Mano Menezes thất vọng và bị công kích Bert van Marwijk có lý do để hài lòng với kết quả hòa không bàn thắng ở Goiania, dù nó chấm dứt chuỗi 9 trận thắng liên tiếp của đội bóng áo màu cam.
(TT&VH) - Trong khi Mano Menezes thất vọng và bị công kích Bert van Marwijk có lý do để hài lòng với kết quả hòa không bàn thắng ở Goiania, dù nó chấm dứt chuỗi 9 trận thắng liên tiếp của đội bóng áo màu cam. Một trong những lý do khiến van Marwijk hài lòng là thử nghiệm mới của ông.
![]() Các cầu thủ trẻ Hà Lan đã chơi khá tốt trước Brazil - Ảnh Getty |
Ở Goiania, van Marwijk đã sử dụng 4 gương mặt trong độ tuổi 23. Trong đó, Tim Krul lần đầu tiên được bắt chính. Hậu vệ trái Erik Pieters tiếp tục được trao cơ hội và có thể xem là phát hiện lớn nhất kể từ sau World Cup 2010. Ở giữa sân, Kevin Strootman kết hợp với Nigel de Jong để tạo thành bức tường phía trước hàng phòng ngự.
Krul đã chơi rất tốt và hứa hẹn trở thành thủ môn chính thức của “Cơn lốc màu da cam” trong tương lai. Pieters ngày một trưởng thành, và chính anh đã khiến Dani Alves hoàn toàn bất lực mỗi khi dâng lên bên hành lang phải của đội chủ nhà.
Đáng khen hơn cả vẫn là Strootman, cái tên vẫn còn rất xa lạ với chính người hâm mộ Hà Lan. Nửa đầu mùa giải 2010-11, Strootman khoác áo Sparta Rotterdam, đội bóng trung bình ở giải hạng Nhì. Utrecht là đội phát hiện ra Strootman và mua lại anh trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Ngay lập tức, những phẩm chất của Strootman gây chú ý với van Marwijk và ông đưa anh vào đội bóng da cam.
Sự quyết đoán và sức mạnh trong những pha tranh chấp là điểm mạnh của Strootman. Cùng với đàn anh De Jong, Strootman đã phá vỡ sự gắn kết của hàng tiền vệ Brazil. Sự thể hiện của Strootman mang đến niềm tin cho HLV van Marwijk và người hâm mộ Hà Lan về gương mặt kế thừa van Bommel.
Ở tuổi 21, tương lai của Strootman đầy hứa hẹn, và đó cũng là tương lai của đoàn quân da cam.
N.L