70 tuổi bà Arifa Malaysha mới trở lại trường tiểu học nhưng bà chẳng hề quan tâm tới việc ngồi cạnh mình trong lớp học tại ngôi làng Jaba (Malaysia) chỉ là những đứa trẻ mới 7 tuổi.
(TT&VH) - 70 tuổi bà Arifa Malaysha mới trở lại trường tiểu học nhưng bà chẳng hề quan tâm tới việc ngồi cạnh mình trong lớp học tại ngôi làng Jaba (Malaysia) chỉ là những đứa trẻ mới 7 tuổi.
Mặc dù gương mặt và đôi tay của bà đã có nhiều nếp nhăn song điều đó cũng không cản được hoài bão được học đọc và viết của bà ngay từ khi bà phải bỏ học để kiếm tiền phụ giúp gia đình.
Trước khi chính thức vào học lớp 1, bà đã tham gia nhiều lớp học xóa nạn mù chữ tại một ngôi trường trong làng. Đối với Malaysha, trong chuyện học hành thì chẳng có tuổi tác.
T.V