Trên chiếc bàn nhỏ bằng gỗ sồi được kê bên cửa sổ của căn hộ tầng trệt mà nhà văn Margaret Mitchell thuê trên phố Peachtree ở Atlanta, bà đã cho ra đời Cuốn theo chiều gió, một trong những tiểu thuyết bất hủ nhất của Mỹ.
(TT&VH/TTXVN) - Nhà văn Margaret Mitchell gọi căn hộ tầng trệt mà bà thuê trên phố Peachtree ở Atlanta (Mỹ) là “tí hon” bởi nó nhỏ đến mức bàn ăn phải kê trong phòng ngủ. Nhưng trên chiếc bàn nhỏ bằng gỗ sồi được kê bên cửa sổ của căn hộ này, bà đã cho ra đời Cuốn theo chiều gió, một trong những tiểu thuyết bất hủ nhất của Mỹ. Tác phẩm văn học kinh điển này vừa tròn 75 tuổi.

Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.