Hôm nay, bóng đá Việt Nam sẽ chào đón vị HLV ngoại thứ 8 và là đời HLV ngoại thứ 11 trong vòng hơn 20 năm qua, HLV Falko Goetz.
(TT&VH) - Hôm nay, bóng đá Việt Nam sẽ chào đón vị HLV ngoại thứ 8 và là đời HLV ngoại thứ 11 trong vòng hơn 20 năm qua, HLV Falko Goetz. Ông thầy người Đức có mặt tại Hà Nội để hoàn tất khâu đàm phán cuối cùng với VFF trước khi chính thức được bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐTQG trong thời hạn 2 năm.
Giống như người tiền nhiệm Henrique Calisto cách đây 3 năm, con đường để HLV Goetz đến với chiếc ghế nóng của bóng đá Việt Nam cũng đầy chông gai và nhọc nhằn. Sau khi được VFF chọn lựa từ danh sách 5 ứng viên rút gọn để tiến hành thương thảo, có những lúc HLV Goetz tưởng như đã rất gần với chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG đầu tiên trong sự nghiệp, nhưng cũng có khi thiếu chút nữa biến cố đã xảy ra, điển hình là sự xuất hiện đột ngột của cựu huyền thoại bóng đá Bulgaria Hristo Stoichkov tại Hà Nội vào những ngày cuối tháng 4 vừa qua là bằng chứng tiêu biểu nhất.
Khởi đầu gian truân hệt như HLV Calisto, song không biết chặng đường sắp tới của HLV Goetz với bóng đá Việt Nam có được hanh thông, thuận lợi như đồng nghiệp người Bồ Đào Nha hay không, bởi chỉ chưa đầy một năm sau khi nhận chức HLV trưởng ĐTQG, HLV Calisto đã giúp bóng đá Việt Nam thỏa mãn giấc mộng vàng ở AFF Cup 2008 sau bao nhiêu năm đằng đẵng đợi chờ.
Nếu chỉ dựa trên hồ sơ lý lịch thì có thể tin tưởng vào năng lực của HLV Goetz, bởi ông thầy này rất có duyên với việc đưa những đội bóng nhỏ bước ra ánh sáng, chẳng hạn như thành tích đưa Hertha Berlin giành hạng 4 chung cuộc ở Bundesliga và dự Cúp châu Âu ở mùa bóng 2002&2005, hay đưa Hertha Berlin 2 (năm 1999) và FC Holsten Kiel (năm 2009) từ hạng Tư lên hạng Ba…
![]() Với HLV Goetz, cựu danh thủ Đỗ Văn Phúc (phải) được coi là chuyên gia về bóng đá Việt Nam của ông. Ảnh: Hồng Hà |
Tuy nhiên, nếu vì thế để mạnh dạn cho rằng HLV Goetz sẽ mau chóng giành được thành tích khả quan, cụ thể là lấy HCV bóng đá nam SEA Games 26 như chỉ tiêu mà VFF giao phó, thì e rằng hơi phi thực tế, bởi kể cả khi tiếp nhận nhiệm vụ ngay từ tháng này thì HLV Goetz cũng chỉ có chưa đầy nửa năm chuẩn bị cho SEA Games 26 (sẽ khai diễn vào tháng 11/2011), và trong quãng thời gian không phải là rộng rãi như thế, thật khó để hoàn thành một nhiệm vụ mà 7 đời HLV ngoại trước đều bó tay.
Hơn nữa, trước khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐTQG vào tháng 3/2008, HLV Calisto đã có ngót nghét chục năm lăn lộn với bóng đá Việt Nam ở cấp độ CLB, và bản thân ông cũng đã có một nhiệm kỳ dẫn dắt ĐTQG hồi năm 2002, nên hành trang lên tuyển của HLV Calisto rõ ràng dày dặn và giàu kinh nghiệm hơn nhiều so với HLV Goetz.
Thế nhưng, một người mới như HLV Goetz không phải không có những ưu thế nhất định, bởi lâu nay bóng đá Đông Nam Á dường như không mặn mà lắm với việc thử nghiệm sự mới mẻ trên băng ghế huấn luyện, nên quanh đi quẩn lại vẫn là những cái tên đã rất cũ như Alfred Riedl, Rajdoko Avramvic hay kể cả Bryan Robson, một cái tên không cũ nhưng phong cách cầm quân thì chẳng có gì mới mẻ.
Cũng vì toàn “những người muôn năm cũ” như thế nên tính bất ngờ trong lối chơi và cả nhân tố con người của các đội bóng lớn ở Đông Nam Á như Việt Nam, Indonesia, Singapore và Thái Lan gần như không tồn tại. Ngay cả lắm chiêu trò như HLV Calisto mà còn bị bắt bài nhanh chóng chỉ sau một lần lên đỉnh hồi năm 2008, nên sự xuất hiện của một ông thầy mới tinh và lại được đào tạo bài bản như HLV Goetz biết đâu có thể làm nên chuyện lớn.
Bất cứ sự thay đổi nào cũng luôn ẩn chứa cả hy vọng lẫn nguy cơ, nhưng phải thay đổi thì mới có phát triển, và bởi thế, HLV Goetz nên được trao trọn vẹn niềm tin để có thể hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình. Theo quan niệm phương Đông, số 8 được xem là một con số may mắn, và HLV Goetz lại là HLV ngoại thứ 8 của ĐTQG trong vòng gần 20 năm qua, nên hy vọng dưới thời nhà cầm quân này, bóng đá Việt Nam sẽ thực sự “phát”.
Hoàng Huy