Ngày 5/6 tới đây, tại không gian cà phê sách Hoa Violet Ngày thứ Tư (khu biệt thự cổ CADASA, 15 Trần Hưng Đạo, Đà Lạt), Phước “Khùng” sẽ khai mạc triển lãm với tên gọi "Ứa".
(TT&VH) - 72 ảnh nghệ thuật trong bộ sưu tập “mủ ngo” của nghệ sĩ nhiếp ảnh MPK - thường gọi Phước “Khùng” - chuẩn bị ra mắt người xem. Ngày 5/6 tới đây, tại không gian cà phê sách Hoa Violet Ngày thứ Tư (khu biệt thự cổ CADASA, 15 Trần Hưng Đạo, Đà Lạt), Phước “Khùng” sẽ khai mạc triển lãm về loạt ảnh này.
![]() MPK và Ứa |
Phước “Khùng” gọi tên triển lãm của mình với một từ ngắn gọn “Ứa”. Ứa chụp hình mủ của cây thông, dân bản địa gọi là “mủ ngo”. Ứa có nhiều hàm ý, trong đó có chuyện người nghệ sĩ Phước “Khùng” ứa nước mắt khóc cho thiên nhiên đang bị xâm hại nghiêm trọng. Ứa còn có nghĩa thiên nhiên đang tự khóc cho bản thân mình. Trong trường hợp này, Ứa khóc cho những rừng thông đang bị con người đốn hạ ngay tại thành phố sương mù Đà Lạt.
Được biết, triển lãm này, Phước “Khùng” tự dốc tiền túi ra thực hiện. Anh nói vui: “Ngay cả khi ứa nước mắt, thì mong rằng giọt nước mắt cũng long lanh cái đẹp của nỗi buồn”.
Hoàng Nhân