2 tháng sau ngày tới TP.HCM và trao tấm séc 35 ngàn USD cho liên đoàn bóng đá nơi đây, Mohamed Bin Hammam, người đàn ông quyền lực nhất bóng đá châu Á, đang bị vạch mặt.
(TT&VH Cuối tuần) - 2 tháng sau ngày tới TP.HCM và trao tấm séc 35 ngàn USD cho liên đoàn bóng đá nơi đây, Mohamed Bin Hammam, người đàn ông quyền lực nhất bóng đá châu Á, nuôi tham vọng lật đổ ngai vàng thế giới của Chủ tịch FIFA Sepp Blatter, đang bị vạch mặt.
Số tiền 35 ngàn USD đó không phải là dấm dúi khi mà cách thức trao tặng là công khai (một mô hình tấm séc rất to và ảnh chụp công bố rộng rãi) và hơn hết đó là sự hỗ trợ của AFC cho bóng đá Việt Nam trên con đường phát triển bóng đá địa phương.
Nó hoàn toàn khác với những chứng cứ mà người ta tố cáo Bin Hammam ở Trung Mỹ đã được đưa ra là một (trong nhiều) chiếc phong bì cỡ lớn với 4 cọc tiền Mỹ được cho là 40 ngàn USD, bên cạnh một nghĩa cử công khai là đã chi hơn 300 ngàn USD cho khoản ăn ở và đi lại của các liên đoàn bóng đá khu vực Trung Mỹ tham dự một hội nghị khẩn cấp ở Trinidad & Tobago hồi đầu tháng 5 vừa qua.
Nhưng chưa chắc chúng ta đã nhận được số tiền hỗ trợ tương đối lớn ấy từ AFC nếu Bin Hammam không ra tranh cử với Sepp Blatter mà khẩu trương của người đàn ông quốc tịch Qatar ấy trớ trêu thay lại là “cải tổ và làm trong sạch cơ quan quản lý bóng đá thế giới”.
Với một nền bóng đá như Việt Nam, ai làm Chủ tịch FIFA cũng không vấn đề gì cả xét trên khía cạnh thể thao thuần túy. Vì chúng ta quá nhỏ bé, hầu như không đủ khả năng tham gia vào các sự kiện lớn hay giành giật những miếng bánh lớn.
![]() Sau khi trao 35.000 USD, ông Bin Hammam (trái) nhận vật kỷ niệm từ Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá TP.HCM Lê Hùng Dũng |
Chẳng hạn, nếu FIFA cho châu Á 6 tấm vé (hiện tại là 4 vé rưỡi) tham dự vòng chung kết bóng đá thế giới, chắc chắn rằng trong vài chục năm nữa nó cũng không tới được tay của chúng ta khi mà Việt Nam luôn bị loại ở vòng gửi xe.
Sepp Blatter đã vài lần đến Việt Nam và sau những lần viếng thăm của ông (gần nhất là năm 2008), và lần nào cũng để lại những “dấu ấn” mà ai cũng nhìn thấy: Cả 2 trụ sở hoành tráng của VFF ở Hà Nội đều liên quan tới dự án GOAL của FIFA dành cho các nền bóng đá đang phát triển (trong đó có Việt Nam).
Việt Nam, một nền bóng đá đang phát triển, chỉ tương đương với một lá phiếu trong số hơn 2 trăm lá phiếu của các quốc gia thuộc 5 châu lục, nhưng đã nhận được những quyền lợi đáng kể. Còn Thái Lan, với ông Chủ tịch liên đoàn bóng đá nước này đồng thời nắm giữ cương vị trong Ban Chấp hành FIFA, đương nhiên được “cho” nhiều hơn hẳn mà người ta thấy ở Thái Lan có nhiều học viện bóng đá, và mới đây, báo chí Anh đã phanh phui việc Thái Lan đòi Liên đoàn Bóng đá Anh phải cử đội tuyển nước này sang Bangkok đá giao hữu mà không được trả xu nào để đổi lấy lá phiếu.
Cách nay 2 ngày, cuộc bầu bán chức Chủ tịch FIFA đã xong mà ở đó là cuộc đua đơn mã của Sepp Blatter. Chỉ có số tiền tố cáo Bin Hammam hối lộ ở Trung Mỹ được nộp, còn lại Bin Hammam coi như mất trắng những khoản viện trợ và bồi dưỡng.
Nhưng có một điều đọng lại, cuộc khủng hoảng của FIFA hiện tại tiếp tục khẳng định một điều: Dù ở tầm mức nào, thế giới, châu lục hay là quốc gia thì các tổ chức bóng đá cũng giống như một thể chế với đầy đủ những quyền uy và cả những góc tối khó bị phanh phui.
Chỉ tiếc cho bóng đá việt Nam và các nền bóng đá đang phát triển và nghèo khác là phải 4 năm nữa mới lại có một cuộc bầu bán lớn nữa của FIFA!
Phạm Tấn