thethaovanhoa.vn

“Chơi giả chết” và những trò quái đản của giới trẻ

03/06/2011 14:50 GMT+7

Trò chơi nằm sấp (planking) đang trở thành một cơn sốt mới trên mạng Internet, sau khi con trai Thủ tướng New Zealand và nhiều người nổi tiếng tham gia cuộc chơi.

(TT&VH) - Trò chơi nằm sấp (planking) đang trở thành một cơn sốt mới trên mạng Internet, sau khi con trai Thủ tướng New Zealand và nhiều người nổi tiếng tham gia cuộc chơi. Tuy nhiên, sự nổi tiếng quá mức của một trò chơi bị đánh giá là vô bổ, thậm chí nguy hiểm này, đã khiến rất nhiều người ngạc nhiên.

Luật chơi vô cùng đơn giản, theo đó người chơi phải nằm úp mặt xuống bất kỳ chỗ nào, cơ thể họ phải duỗi thẳng và hai tay đặt cạnh thân mình. Càng nằm sấp ở những địa điểm “độc” hoặc tạo hình đặc biệt, bức ảnh càng được đánh giá cao.

“Chơi giả chết”

Trang web Wikipedia thì cho rằng trò chơi nằm sấp có chút gốc gác Hàn Quốc, nơi người ta đặt cho nó cái tên “chơi giả chết”. Theo đó trò chơi bắt nguồn từ cuốn truyện tranh nổi tiếng Crayon Shin Chan của Nhật. Trong cuốn truyện, nhân vật chính Shin Chan đã trêu mẹ đẻ bằng cách giả chết trên sàn nhà để bà hoảng sợ. Cuốn truyện tranh này đã trở thành hiện tượng quốc tế trong giai đoạn cuối những năm 1990 và đầu năm 2003.

Cơn sốt nằm sấp đã lan tới nhiều khu vực ở châu Á


Lấy cảm hứng từ truyện, nhiều nhóm học sinh Hàn Quốc đã chơi trò giả chết rồi chụp ảnh các tư thế của họ và đưa lên các trang mạng. Dần dần trò này lan rộng ra nhiều đối tượng trong xã hội. Ngoài ra còn có thông tin nói trò chơi có gốc gác từ châu Âu và Nhật Bản. Nó còn được biết tới với tên “nằm áp bụng” ở Pháp và “nằm sấp cảm giác mạnh” ở Australia.

Bản thân Clarkson và Langdon không nhớ rõ đã tìm cảm hứng sáng tạo trò chơi ở đâu, dù một số người tin rằng họ có thể từng xem video clip ca khúc Just của ban nhạc rock Radiohead. Đoạn đầu clip này có cảnh một người đàn ông nằm úp mặt giữa đường, mặc kệ dòng người đi qua và đoạn cuối thì tất cả mọi người cũng nằm úp mặt như vậy.

Điều chắc chắn là họ đã đưa trò chơi này thành một hiện tượng lớn trên mạng Internet, sau khi lập một trang web chuyên về chơi nằm sấp trên mạng xã hội Facebook hồi năm 2007. Làn sóng chơi trò này cũng vượt biên giới Anh sang các nước như Australia, Mỹ, Singapore, New Zealand. Tính tới ngày 27/5, Facebook đã có hơn 700 nhóm hoạt động liên quan tới trò chơi nằm sấp, với rất nhiều trang mang nội dung về trò chơi này đã nhận được hơn 100.000 bầu chọn “yêu thích”.

Từ vô hại tới chỗ giết người

Trò chơi bị không ít người đánh giá là “vô bổ” nhưng vẫn thu hút rất đông người tham gia. Nữ diễn viên điện ảnh Kristen Bell là một trong số những người nổi tiếng đã tham gia trò chơi nằm sấp. Cô cùng bạn trai Dax Shepard đã thể hiện khả năng nằm sấp khá siêu trên một tay vịn cầu thang. Tương tự là diễn viên Ellen Page, cô đã tham gia trò chơi này hồi tháng 1 năm nay.

Ca sĩ Justin Bieber cũng tham gia nằm sấp trên một chiếc cọc bê tông, nhưng bị chê vì chân không duỗi đủ thẳng.

Hôm 18/5, tới lượt tay đua xe công thức 1 Scott Dixon của đội IndyCar đã tham gia chơi trò nằm sấp, với đầu đặt lên một bánh xe và chân đặt trên bánh xe còn lại. Hành động của Dixon khiến đồng nghiệp Tony Kanaan “ganh tị” phải làm theo, mở màn cho cả đội hậu cần cũng tham gia chơi trò nằm sấp kỳ dị này.

Nạn nhân Beale mới thiệt mạng khi đang chơi trò nằm sấp


Tuy nhiên nổi tiếng nhất có lẽ là sự tham gia của Max Key, con trai Thủ tướng New Zealand John Key. Hôm 29/5, cậu bé 16 tuổi đã chụp hình và đưa lên trang Facebook cảnh đang chơi trò nằm sấp trên một chiếc ghế sofa, ngay dưới con mắt theo dõi của ông John. Sau khi bức ảnh xuất hiện trên trang nhất của tờ New Zealand Herald, nhật báo bán chạy nhất nước này, Key đã đưa ra bình luận cho biết ông không thấy có gì sai trái trong trò chơi nằm sấp, chừng nào người ta chơi nó một cách an toàn.

Nhưng an toàn thực sự đang là một vấn đề gây quan ngại, sau nhiều vụ người chơi trò nằm sấp đã gây rắc rối với luật pháp hoặc bị thương vong trong khi mải tìm vị trí “độc” để chụp ảnh. Hôm 25/5, một học sinh New Zealand đã bị bắt vì tội nằm sấp vắt ngang một đường ray xe lửa, khi đoàn tàu đang lao tới gần. Nhiều học sinh khác ở vùng New South Wales, Australia, cũng bị phát hiện chơi nằm sấp khi đang trong giờ học.

Ngày 15/5, chuyện trở nên nghiêm trọng khi Acton Beale, một thanh niên người Australia, đã tử vong khi rơi từ ban công tầng 7 khu chung cư nhà anh xuống đất, trong lúc chụp ảnh nằm sấp ở đây. Cái chết của Beale đã khiến Thủ tướng Australia Julia Gillard phải lên tiếng cảnh báo dư luận.

Đủ trò quái đản lan tràn trên mạng xã hội

Theo sau những lời cảnh báo về sự an toàn khi chơi trò nằm sấp, nhiều trò chơi “ăn theo”, được cho là không nguy hiểm đã xuất hiện. Thí dụ như 2 giáo viên Olivia Campbell và Alison Coate ở Trường Trung học Mortlake, Australia, đã bày ra trò chơi “ấm trà”. Trò này yêu cầu những người tham gia tạo dáng sao cho giống ấm trà, chụp ảnh rồi đưa lên Internet. Chỉ 10 ngày sau khi ra đời, trang web của “trò ấm trà” trên Facebook đã có hơn 4.000 người tham gia.

Tương tự như thế là các nhóm “quả bóng”. Đây là sản phẩm tinh thần của trường trung học Campbelltown, Sydney, với những người tham gia sẽ cuộn mình thành hình quả bóng. Mới nhất là trò đóng vai cây cột. Ở trò này, người chơi phải đứng thẳng như một cây cột, không ngọ ngoạy chân tay và phải đặt mình vào các địa điểm kỳ lạ, khác người. Trò chơi nghe có vẻ ngớ ngẩn này cũng đã thu hút gần 2.500 người tham gia chỉ trong một thời gian rất ngắn.

Giới quan sát đánh giá mạng xã hội cũng có lỗi khi đã góp phần đẻ ra nhiều loại ý tưởng kỳ quái giống trò nằm sấp. Và thật vô nghĩa nếu việc chụp lại các hành động “anh hùng” đầy nguy hiểm rồi tải chúng lên Facebook chỉ có thể kiếm cho ai đó được 1, 2 lời tán dương, nhưng rất có thể sẽ tước đi sức khỏe và thậm chí là tính mạng của họ. 

Tường Linh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN