Nếu thật sự quyết tâm, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn nguyên hy vọng vươn lên ngôi nhì bảng, đặc biệt trong hoàn cảnh một kẻ tham vọng khác là Áo phải đối đầu với Đức.
(TT&VH)- Chơi ấn tượng và lọt vào đến bán kết EURO 2008 trước khi bị Đức chặn lại nhưng không thể giành vé dự World Cup 2010, Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định phải nhờ đến tài năng của “Phù thủy” Guus Hiddink trong nỗ lực đặt chân đến Ba Lan và Ukraina vào mùa Hè năm 2012. Nhưng có vẻ như sau những kỳ tích tạo dựng được tại Hàn Quốc, Australia và Nga, “Phù thủ” này đã hết phép màu. Bằng chứng là cho đến nay, sau 1 năm dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa trình diễn một lối chơi “ra hồn” và thành tích của đội bóng này ở vòng loại EURO 2012 cũng không thật tốt.
Sau 5 trận, Thổ Nhĩ Kỳ mới chỉ thu về 9 điểm, bại trận trước Đức - đối thủ nặng ký nhất, và Azerbaijan - đối thủ gần như yếu nhất, ở bảng A. Điều này khiến Thổ Nhĩ Kỳ chỉ xếp thứ ba với 1 điểm ít hơn Bỉ, đối thủ mà họ phải làm khách vào đêm nay. Tuy nhiên, Bỉ cũng đã chơi nhiều hơn Thổ Nhĩ Kỳ 1 trận. Cuộc chiến ở Brussels sẽ có ý nghĩa quyết định đến ngôi nhì bảng A, bởi vị trí số 1 nghiễm nhiên thuộc về Đức. Theo thể thức của UEFA, 9 đội đứng đầu 9 bảng cùng đội nhì bảng xuất sắc nhất sẽ đi thẳng đến Ba Lan và Ukraina. Tám đội nhì bảng còn lại sẽ bốc thăm chia làm 4 cặp đá play-off tranh 4 vé còn lại.
HLV Guus Hiddink- Ảnh Getty
Nếu thật sự quyết tâm, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn nguyên hy vọng vươn lên ngôi nhì bảng, đặc biệt trong hoàn cảnh một kẻ tham vọng khác là Áo phải đối đầu với Đức. Nhưng vấn đề của người Thổ đang nằm ở chính vị trí của “thuyền trưởng” Hiddink. Sau khi sa thải Carlo Ancelotti, Chelsea liên tục ve vãn ông Hiddink, người trước đó đã có thời gian ngắn dẫn dắt đội bóng này. Về phần mình, “Phù thủy” muốn bắt cá hai tay, dẫn dắt cùng lúc đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ và câu lạc bộ Chelsea, như ông đã từng song song làm việc tại đội tuyển Australia và câu lạc bộ PSV, hay đội tuyển Nga và câu lạc bộ Chelsea. Nhưng có vẻ Chelsea muốn một nhà cầm quân toàn tâm, toàn ý.
Liên đoàn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ từng tuyên bố nếu không đưa đội tuyển vượt qua vòng loại EURO 2012, ông Hiddink sẽ bị sa thải. Nhưng với tình hình hiện tại, có thể người Thổ sẽ phải quyết định sớm hơn. Trong trường hợp Thổ Nhĩ Kỳ để thua Bỉ, cơ may đến Ba Lan và Ukraina của họ sẽ còn lại rất ít và mọi chuyện càng trở nên bi đát với một nhà cầm quân đầu óc đang bị những chuyện khác chi phối. Phải chăng, đã đến lúc hậu duệ của đế chế Ottoman lừng danh nói lời chia tay với “Phù thủy” Hiddink mà họ từng kỳ vọng rất nhiều?
Dự đoán: 2-1
Hà Minh Chi