thethaovanhoa.vn

Federer chơi đòn "tâm lý chiến" với Djokovic

01/06/2011 19:13 GMT+7

Cuộc chiến Federer-Djokovic ở bán kết Roland Garros chưa bắt đầu trên sân bóng nhưng đã nóng lên ở ngoài sân khi tay vợt Thụy Sỹ "phủ đầu" Djokovic bằng đòn "tâm lý chiến".

(TT&VH Online) - Cuộc chiến Federer-Djokovic ở bán kết Roland Garros chưa bắt đầu trên sân bóng nhưng đã nóng lên ở ngoài sân khi tay vợt Thụy Sỹ "phủ đầu" Djokovic bằng đòn "tâm lý chiến".

Tay vợt Serbia đứng trước những cột mốc quan trọng trước khi bước vào trận bán kết này. Nếu thắng Federer, Djokovic chắc chắn sẽ lên ngôi số 1 thế giới dù anh có vô địch Roland Garros hay không. 

Họ sẽ đụng nhau ở BK Roland Garros - Ảnh Getty

Nếu điều đó xảy ra, Djokovic sẽ lần đầu tiên có mặt ở chung kết Roland Garros. Thành tích tốt nhất của anh trước đó là 2 lần vào bán kết giải này các năm 2007, 2008. Một chiến thắng trước "Tàu tốc hành" sẽ giúp Djokovic quân bình kỷ lục thắng 42 trận liên tiếp kể từ đầu năm mà huyền thoại John McEnroe lập năm 1984. Trong khi đó với Federer, đây là trận bán kết Roland Garros thứ 6 của anh trong 7 lần gần nhất góp mặt ở giải này.

Tính từ lần đầu tiên vào bán kết Roland Garros năm 2005 đến nay, tay vợt Thụy Sĩ chỉ một lần bị loại sớm hơn vòng bán kết là năm 2010. Trước cuộc chiến ở Roland Garros lần này, Djokovic đều vượt qua Federer trong 2 lần đối mặt gần nhất giữa họ ở các giải Grand Slam. Đó là ở bán kết Mỹ mở rộng 2010 và bán kết Australia mở rộng đầu năm nay. Tuy nhiên, đây có lẽ là lần đầu tiên  họ đối đầu với nhau trong khuôn khổ một giải Grand Slam mà tay vợt Serbia lại được xếp là "cửa trên".

Federer nhân cơ hội này lên tiếng cho rằng Djokovic phải chịu nhiều sức ép hơn anh trước cuộc chiến ở Paris ngày mai. "Anh ấy có nhiều thứ để mất hơn tôi. Sức ép đang dồn về phía Djokovic. Novak đang đứng trước nhiều mục tiêu mà nếu thất bại, anh ấy sẽ bỏ lỡ tất cả. Tôi muốn có mặt trong một trận chung kết Grand Slam vì ở vài giải lớn vừa qua tôi không làm được điều đó. Nhưng không có gì là khó khăn cho tôi chừng nào mà tôi tiếp tục chơi tốt. Nhiều người cho rằng tôi muốn phục thù Novak. Thực tế không phải vậy. Mục tiêu của tôi là cố gắng tiến thêm một bước để có mặt trong trận chung kết Roland Garros. Đó là lí do tôi có mặt ở đây chứ không phải để chặn đứng Novak".

Federer cũng không quên ca ngợi tay vợt số 2 thế giới. Anh thừa nhận mình phải chơi với phong độ cao nhất để chống lại Novak: "Vị trí số 1 thế giới quan trọng với Djokovic hơn là chuỗi trận chiến thắng liên tiếp. Anh ấy đã chơi tuyệt vời kể từ đầu năm đến nay. Tôi biết mình sẽ phải chơi thứ tennis hay nhất để chống lại Nole".

HT (Theo Tennistalk)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN