Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, chẳng có lý do gì Frank Lampard không sửa soạn cái lễ hoành tráng để đón Christine Bleakley về dinh vào mùa Hè này.
Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, chẳng có lý do gì Frank Lampard không sửa soạn cái lễ hoành tráng để đón Christine Bleakley về dinh vào mùa Hè này.
Chàng gà trống nuôi con. Nàng khát khao một tấm chồng mơ ước. Họ vun đắp tình cảm đã ngót năm rưỡi. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, chẳng có lý do gì Frank Lampard không sửa soạn cái lễ hoành tráng để đón cô MC Christine Bleakley về dinh vào mùa Hè này.
Nào, cùng lên thuyền với Sardinia!
Mặc kệ cánh báo giới và đám phụ nữ vẫn đang ngày đêm tơ tưởng “chiếm dụng” trái tim Lampard, chưa dừng giở đòn công kích một cách có tổ chức hướng về Christine Bleakley. Nào là Bleakley già, xấu, kém tài, ăn bám…, Lampard bỏ ngoài tai tất. Sau quá nhiều năm rong ruổi trên tình trường, có vẻ như tiền vệ hào hoa này đã quá ngán ngẩm những cuộc tình phiêu lưu ngốn quá nhiều thời gian và tiền bạc.
Có thành gia mới mơ lập thất. Thời cơ đã chín muồi, theo Lampard khẳng định, anh đang ấp ủ một kế hoạch cầu hôn hoành tráng dành cho Bleakley trong chuyến du hí hòn đảo thiên đường Sardinia (Italia) vào tuần tới. Biển xanh, cát trắng, nắng vàng… khỏi phải bàn về khung cảnh lãng mạn đến nao lòng tại Sardinia. Chính tại chốn thiên đường nơi mặt đất này, Jamie Redknapp từng thuyết phục thành công người đẹp Louise gắn bó trọn đời với anh. Sardinia cũng là nơi ôm ấp những kỷ niệm ngọt ngào đầu tiên giữa Lampard và Bleakley.Tất nhiên, lãng mạn mà ngồi máy bay vèo cái đã đến thì mất hết cả cảm hứng. Muốn cưới được vợ đảm phải tốn chút tâm huyết là điều tất nhiên. Đám anh em của Lampard kháo nhau ầm lên, tiền vệ của Chelsea đã thuyết phục thành công ông chủ giàu có Roman Abramovich cho mượn du thuyền làm một chuyến vi vu hóng gió biển. Trong hành trình lênh đênh trên biển, Lampard sẽ chọn thời khắc lãng mạn nhất để cầu hôn Bleakley theo cách bất ngờ nhất có thể.
Frank Lampard và bạn gái Christine Bleakley- Ảnh Internet
Vắt óc tìm thời khắc vĩnh cửu
Trang bị, phương tiện, địa điểm đã có đủ, điều khiến Lampard băn khoăn nhất lúc này chỉ còn là ý tưởng cầu hôn sao cho thật độc đáo và đáng nhớ. “Cũng giống như câu: Không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có những thời khắc vĩnh cửu của tình yêu, Lampard muốn thời khắc anh ấy ngỏ lời cưới Bleakley phải khiến cô ấy nhớ suốt cuộc đời”, một người bạn của Lampard hé lộ.
Cách gì đây? Dùng chim bồ câu trao nhẫn vào tay người bạn đời hay tốn kém hơn là thuê máy bay gắn theo tấm băng-rôn khổng lồ với dòng chữ: “Cưới anh đi”, chao lượn trên bầu trời? Xưa rồi diễm. “Trong khung cảnh lãng mạn giữa biển khơi, ý tưởng phải hợp với bối cảnh. Lampard sẽ không tiết lộ ý tưởng độc đáo để đến lúc đó, Bleakley không thể làm gì khác ngoài bật khóc vì xúc động và bất ngờ. Tin tôi đi, trong đầu Lampard lúc này là cả bầu trời ý tưởng”, vẫn là người bạn thân kể trên của Lampard cho biết .
Về phần Bleakley, khác hẳn với câu trả lời ỡm ờ: “Tôi nghĩ Lampard chưa sẵn sàng kết hôn đâu, còn tôi cũng chỉ biết chờ đợi thôi” cách đây 2 tháng, hôm qua, MC của kênh ITV thừa nhận: “Tôi không biết sẽ ra sao nếu thiếu Lampard. Tôi muốn tổ chức đám cưới với anh ấy, có thể ngay ngày mai thì càng tốt”.
Bleakley máu cưới sớm cũng đúng thôi. Sự nghiệp của cô đang thực sự lâm nguy. Show truyền hình Daybreak sụt giảm lượng lớn người xem, kéo tụt hình ảnh và tên tuổi của Bleakley xuống dưới cả mức thê thảm. Mới đây, ngôi sao truyền hình Dan Stevens một lần nữa khiến ý trung nhân của Lampard muối mặt với lời nhận xét: “Daybreak do Bleakley biên tập và dẫn chương trình là tổ hợp của những sự nhảm nhí và vô bổ”. Không sớm đóng mác phu nhân Lampard, Bleakley đừng mơ tới việc lấy lại hình ảnh trong làng giải trí xứ sương mù.
Theo Bongdaplus