thethaovanhoa.vn

Chiến thắng đầu tiên, hy vọng không phải cuối cùng

31/05/2011 12:08 GMT+7

Việc duy trì Leonardo ở Inter mùa tới đồng nghĩa với việc Moratti đang học cách chờ đợi, sau những mùa bóng đoạt được tất cả với Mancini và Mourinho.

(TT&VH) - Không nghi ngờ gì nữa, đấy là chiến công lớn của Leonardo. Không nói đến thắng lợi ở trận chung kết Cúp mà Inter đã chơi dở trước một đối thủ vô cùng nguy hiểm, mà nói đến chiến công của cá nhân Leonardo, người đã kiểm soát quá tốt đội ngũ Inter và trải qua những thời khắc khó khăn nhất với lòng quyết tâm và quả cảm.

Leonardo đã có danh hiệu đầu tiên cùng Inter Milan - Ảnh Getty

Chiếc Cúp ấy là một thành quả quan trọng, bởi với nó, Leonardo không những đảm bảo cho chiếc ghế HLV của mình ở Inter đến mùa bóng tới, mà còn đem lại cảm giác thanh bình cho cả đội trong một mùa bóng không còn có được những kết quả vĩ đại như mùa bóng trước. Thắng lợi ấy thể hiện rằng, Leonardo có thể chiến thắng dù đã trải qua một quá trình sa sút kinh khủng về tinh thần với Benitez và tiếp tục duy trì một suy nghĩ trong tất cả, rằng bất chấp mọi điều xảy ra trong mùa bóng qua, thì Inter cùng với Milan vẫn là những đội bóng mạnh nhất calcio. Mặc dù vậy, không phải tất cả đều quá tươi sáng: với những vấn đề của mình, Inter đang trở lại với một giới hạn chiến thắng mà từ nhiều năm qua, người ta đã nguôi quên khi các thắng lợi lẫy lừng phủ lấp tất cả. Giới hạn ấy là tuổi tác và sự mệt mỏi của một đội ngũ ngày càng già đi.

Trong một nửa mùa bóng còn lại, Leonardo đã làm tốt những gì người ta mong anh thực hiện. Ấn tượng mà đội ngũ ấy đem lại khá lớn lao. Anh kích thích được ý chí của nhóm các cựu binh, kích động trong họ tinh thần chiến đấu và bảo vệ uy tín của mình. Anh tạo ra một không khí tự tin trong lòng tất cả. Và điều quan trọng nhất, anh thổi vào họ một tinh thần chiến đấu mạnh mẽ để lôi cuốn tất cả vào một guồng máy tấn công mà anh đã ấp ủ thực hiện, dù hiệu quả của quá trình ấy chỉ kéo dài trong 3 tháng, cho đến khi tất cả kiệt sức vào mùa xuân, dẫn đến những sụp đổ trong cuộc đua Scudetto và Champions League. Trong nửa mùa bóng, anh đã giúp Inter đoạt nhiều điểm hơn tất cả, từng tạo ra một cảm giác rằng anh và Inter có thể làm được cả những điều không tưởng, đã đoạt được một chiếc Cúp Italia không chỉ để an ủi, mà còn củng cố niềm tin của ban lãnh đạo Inter vào anh, rằng trao cho anh cơ hội dẫn dắt Inter mùa sau là hoàn toàn đúng đắn. Không còn nghi ngờ gì nữa, với Leonardo và nụ cười trẻ thơ của anh trong đêm đăng quang ở sân Olimpico, Inter đã có một HLV trưởng thành hơn, tự chủ hơn và học hỏi được rất nhiều từ những vấp ngã trong một quá khứ rất gần.

Chỉ có điều cần lưu ý: vấn đề của Inter không phải là anh và anh cũng không phải là một thầy phù thủy. Giờ là lúc Inter cần phải cải thiện chất lượng đội bóng, khi nó không còn sức lực, sự tươi trẻ và mệt mỏi, đã đi qua một quá trình thành công rất khó lặp lại. Nhưng sau trận đấu, Moratti bảo, chiếc Cúp này đã hoàn thiện “cú ăn ba nhỏ”, một so sánh khá ý nhị với cú ăn ba hoành tráng ở mùa bóng trước. Ông bảo, đội bóng vẫn còn rất khát khao thắng lợi và trên thực tế có thể thắng lợi được thêm nữa. Không ít interista có thể liên hệ tuyên bố ấy với những tuyên bố tương tự của Berlusconi, trong những năm tháng mà Milan đang ngày càng già đi và chấp nhận vá víu trong chuyển nhượng, như một cách chấp nhận sự thực là họ không thể nào cạnh tranh nổi Scudetto với Inter ngày càng hùng mạnh. Giờ thì Inter cũng đang ở thời kì giống Milan năm 2008, vừa đoạt Champions League, Siêu Cúp Italia và chức VĐTG dành cho các CLB, cũng hài lòng một cách giả tạo với khẩu hiệu “CLB đoạt nhiều danh hiệu nhất thế giới”, mà trên thực tế không làm gì để cải thiện vị trí ở Serie A. Đấy là điều mà các interista lo ngại nhất. Nhưng nó hoàn toàn có thể xảy ra với việc Leonardo tiếp tục ở lại Inter.

Việc duy trì Leonardo ở Inter mùa tới đồng nghĩa với việc Moratti đang học cách chờ đợi, sau những mùa bóng đoạt được tất cả với Mancini và Mourinho. Bằng không, ông đã lại hối hả bổ nhiệm một tên tuổi lớn nào đó vào chiếc ghế nóng. Nếu Leonardo là phương án tối ưu cho thời kì quá độ, thì Moratti chờ đợi mùa hè 2012 cho một sự thay đổi toàn diện cả trên cương vị HLV lẫn đội hình nhân sự. Từ giờ đến đó, Leo cứ tiếp tục làm tất cả để chứng tỏ chiếc Cúp anh mới đoạt được không phải là đầu tiên và cũng không phải là cuối cùng anh có được tại Inter.

Derby Milano ở Bắc Kinh

Chiến thắng của Inter có nghĩa là người hâm mộ bóng đá Italia sắp sửa được chứng kiến một trận derby thành Milano ở trận tranh Siêu Cúp Italia 2011, cuộc đấu truyền thống giữa đội vô địch Serie A (mùa này là Milan) và đội giành Cúp Italia (Inter). Chỉ có điều, trận đấu này không diễn ra tại San Siro, mà ở tận Bắc Kinh xa xôi (theo hợp đồng, cả 3 trận Siêu Cúp Italia sắp tới đều sẽ tổ chức ở Bắc Kinh) vào ngày 6/8/2011. Đây sẽ là lần đầu tiên derby diễn ra bên ngoài biên giới Italia. Inter đã từng chơi trận tranh Siêu Cúp 2009 trên sân Tổ Chim nổi tiếng của thành phố Bắc Kinh, và thua Lazio 1-2. Các cầu thủ Inter sau đó bị chỉ trích đã uống quá nhiều rượu và quậy phá ở một quán bar địa phương.

A.N


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN