Tiền đạo lừng danh một thời Andriy Shevchenko vừa tuyên bố sẽ giải nghệ sau VCK Euro 2012, giải đấu được tổ chức vào năm tới tại Ba Lan và Ukraina.
(TT&VH Online) – Tiền đạo lừng danh một thời Andriy Shevchenko vừa tuyên bố sẽ giải nghệ sau VCK Euro 2012, giải đấu được tổ chức vào năm tới tại Ba Lan và Ukraina.
Shevchenko giải nghệ sau Euro 2012 - Ảnh AP
“Tôi đã quyết định sẽ giải nghệ ngay sau Euro 2012. Đó là quyết định cuối cùng của tôi”, Shevchenko trả lời phỏng vấn hãng AFP. “Tất cả chúng tôi đang cố gắng để đạt thành tích cao nhất tại VCK Euro được tổ chức trên sân nhà. Tôi tin chắc rằng Ukraina có thể cạnh tranh cho chức vô địch nếu may mắn ở bên cạnh chúng tôi”, cựu tiền đạo của Milan và Chelsea nói tiếp trước khi nhấn mạnh rằng Ukraina có lý do để thi đấu thành công ở giải đấu được tổ chức trên sân nhà.
“Ukraina có rất nhiều CĐV cuồng nhiệt với bóng đá và sự cổ vũ của họ thực sự là vô giá đối với chúng tôi. Bên cạnh đó, những đội bóng hàng đầu Ukraina như Shakhtar và Dynamo đã thể hiện một phong độ ổn định ở các Cúp châu Âu những năm gần đây. Bóng đá Ukraina đang sở hữu rất nhiều tài năng trẻ, đặc biệt là ở ĐTQG. Đó là những lý do tại sao tôi không nghi ngờ một điều rằng đội bóng này sẽ đạt được những thành công trong tương lai gần”, Sheva khẳng định.
Quả bóng Vàng châu Âu năm 2004 còn nói rằng anh muốn đoạt thêm một danh hiệu VĐQG nữa với Dynamo Kiev trước khi giải nghệ. “Sẽ là thật tuyệt nếu đoạt thêm một danh hiệu VĐQG nữa trước khi treo giày”, tiền đạo đang khoác áo Dynamo Kiev nói.
Sheva đã chơi 100 trận cho đội tuyển Ukraina, ghi 45 bàn, từng lọt vào tới tứ kết World Cup 2006, giải đấu lớn nhất mà Ukraina góp mặt kể từ sau ngày độc lập. Anh cũng là ngôi sao sáng giá nhất của ĐT Ukraina trong hơn một thập kỷ qua và bây giờ, cả đất nước Đông Âu này đang hy vọng “sát thủ” lừng danh một thời của bóng đá châu Âu này sẽ tỏa sáng lần cuối ở Euro 2012 trước khi chính thức giải nghệ.
Sheva bắt đầu nổi lên như một hiện tượng khi cùng với Dynamo, dưới sự dẫn dắt của HLV huyền thoại Valeri Lobanovski lọt vào tới bán kết Champions League. Sau đó, anh chuyển sang Milan và trong 7 năm chơi bóng tại đây, Sheva đã ghi được 127 bàn, giành một chức vô địch Serie A, một chức vô địch Champions League và đỉnh cao là Quả bóng Vàng châu Âu năm 2004.
Tuy vậy, sau khi chuyển sang Chelsea năm 2006, Sheva đã đánh mất hình ảnh của một “sát thủ” khi chỉ ghi vỏn vẹn 9 bàn trong 3 năm thi đấu ở Stamford Bridge. Mùa 2008-2009, Sheva quyết định trở lại Milan theo dạng cho mượn từ Chelsea nhưng thi đấu không thành công và đến mùa Hè năm 2009, tiền đạo kỳ cựu này đã trở lại đội bóng nơi anh lập nghiệp, Dinamo Kiev.
Vũ Mạnh (Theo AFP)