Nói là “kỷ nguyên” có vẻ hơi quá, nhưng đúng là Palermo đang phải đối mặt với thực tế rằng họ sẽ chấm dứt một giai đoạn thành công mà có thể rất lâu nữa mới có thể tái lập.
Dù đã thua trận chung kết trước “con ngoáo ộp” truyền đời là Inter, Palermo cũng đã có một mùa giải thành công vượt mong đợi ở Cúp Italia, giải đấu mà họ chưa bao giờ được đánh giá cao. Chỉ riêng việc lọt vào được tới trận chung kết lần đầu tiên sau 32 năm cũng xứng đáng được xem là đỉnh cao của đội bóng chưa từng giành được bất cứ danh hiệu nào trong lịch sử này (không tính các chức vô địch Serie B hay C). Ba mươi hai năm là khoảng thời gian đủ để một đứa trẻ sơ sinh trở thành cầu thủ lão tướng, như Fabrizio Miccoli chẳng hạn, biến một cậu trai thành ông nội, nên khỏi cần nói cũng biết người hâm mộ Palermo vui mừng thế nào khi đội bóng này đánh bại Milan để có mặt ở trận tranh Cúp.
Nhưng niềm vui ấy, dù mới chỉ là vào trận chung kết, rất có thể sẽ trốn tránh người Palermo trong một thời gian dài nữa, trừ khi họ có một ông chủ tham vọng và giàu có thực sự. Với cách làm bóng đá hiện nay của Chủ tịch Zamparini, hầu như đã có thể khẳng định Palermo dưới tay ông sẽ không bao giờ đạt đến tầm vóc có thể cạnh tranh Scudetto, trong khi thành công ở Cúp Italia (như mùa này) cũng không bao giờ là dễ. Kể cả với đội hình hiện tại, khả năng để Palermo tái lập được thành tích ở mùa giải tới cũng không cao, trong khi, gần như chắc chắn đội ngũ đã đá ở Olimpico rạng sáng qua sẽ tan tác trong mùa hè này. 
Palermo nhiều khả năng sẽ “tan đàn, xẻ nghé” trong hè này- Ảnh Getty
Ngay sau thất bại ở chung kết, ông chủ gàn dở Zamparini đã nói ra cái điều mà tất cả người hâm mộ Palermo sợ hãi nhất: “Pastore có thể ra đi. Cậu ấy là người duy nhất có thể rời Palermo hè này. Hiện cậu ta chỉ nhận chưa đầy 1 triệu euro/năm ở Palermo, nên thật khó giữ chân cậu ta nếu có đội bóng nào đó hứa hẹn trả lương 4 triệu euro/năm. Palermo không thể đáp ứng được con số đó”. Một năm trước, Zampa cũng đã nói điều tương tự về trường hợp của Edinson Cavani và thực tế là Palermo mất đứt một chân sút siêu đẳng, người đã sớm trở thành một tượng đài sống ở Napoli với việc phá vỡ mọi kỷ lục ghi bàn trong lịch sử đội bóng này.
Nếu Pastore được bật đèn xanh ra đi, thì có nghĩa là anh sẽ ra đi trong mùa hè này. Ngôi sao sáng chói của Palermo đã từng từ chối Chelsea để chọn Palermo với mục đích được ra sân thường xuyên hơn và phát triển sự nghiệp theo đúng hướng hơn, nhưng bây giờ là lúc anh đã đủ tài năng để tỏa sáng ở một đội hàng đầu. Hầu như tất cả các tên tuổi lớn nhất châu Âu đều đang quan tâm đến Pastore, nên mức giá lên đến 60 triệu euro mà Zamparini nói thách cũng không phải là trở ngại lớn. Tuy nhiên người ta tin rằng Zamparini sẽ hài lòng nếu nhận được khoảng 30 triệu euro cho ngôi sao trẻ Argentina, người mà ông chỉ mất 7 triệu euro để mua về từ Huracan 2 năm trước.
Nếu chỉ mình Pastore ra đi, tương lai của Palermo cũng chưa đến nỗi u ám, nhưng việc đó khó xảy ra. Sau những mùa giải thành công gần đây, dàn cầu thủ của Palermo được đánh giá rất cao và dĩ nhiên, khi họ được giá, Zamparini sẽ không ngại ngần đem họ ra “chợ”, như ông đã từng làm với Toni, Zaccardo, Barzagli, Amauri, Cavani và Kjaer trước đây. Chính sách của Palermo là “mua rẻ, bán đắt”, nên nhiều khả năng sẽ có một loạt cầu thủ giỏi rời sân Renzo Barbera ra đi để nhà Zampa gieo một lứa “mầm non” mới. Nếu tất cả những Pastore, Nocerino, Cassani, Balzaretti, Ilicic và Sirigu đều khăn gói lên đường, thì có thể nói, một kỷ nguyên sáng của Palermo sẽ khép lại.
Thảm họa của Sampdoria là tấm gương tày liếp về sự nguy hại của việc bán đi những ngôi sao dẫn đường. Palermo, cũng như Udinese, đã có nhiều kinh nghiệm trong việc tái thiết, nhưng chắc chắn, việc tìm lại những chiến tích như mùa này cũng sẽ mất nhiều thời gian, nếu không phải là rất nhiều.
Vĩnh Nguyên
Con số 0 Palermo chưa từng giành được bất cứ danh hiệu đáng giá nào trong lịch sử 111 năm tồn tại. Thành tích tốt nhất của họ chỉ là á quân Cúp Italia các năm 1974, 1979 và 2011. 15 Thực tế, phòng truyền thống của Palermo cũng có trưng bày 15 danh hiệu các loại, nhưng lớn nhất chỉ là 4 lần vô địch Serie B vào các mùa 1931-32, 1947-48, 1967-68 và 2003-04. 5 Tiền đạo Samuel Eto’o của Inter là cơn ác mộng lớn nhất của Palermo mùa này. Chỉ trong có 3 trận gặp Inter (2 ở Serie A, 1 ở Cúp Italia), Palermo đã bị chân sút này 5 lần chọc thủng lưới. Cả đội được chèo kéo Trong đội hình xuất phát thường xuyên của Palermo mùa này, chỉ có duy nhất tiền vệ Giulio Migliaccio là không nhận được tín hiệu mời chào nào từ các đội bóng khác (hoặc chưa). Còn lại, tất cả đều có khả năng sẽ ra đi theo những đồng euro. Hậu vệ Cassani nhiều khả năng sẽ đến Lazio, Balzaretti và Bovo trong tầm ngắm của Roma, Munoz được nhiều đội Liga thèm muốn, Pinilla đã được Inter dạm hỏi, Abel Hernandez thu hút sự quan tâm của Roma và Valencia, Ilicic và Bacinovic là mục tiêu của một số “đại gia” Bundesliga, Nocerino đã có tên trong danh sách theo đuổi của Milan và thủ môn Sirigu có khả năng sẽ gia nhập Roma hay Juventus. Tiền đạo đội trưởng Miccoli cũng nhận được lời mời chào từ một vài đội bóng hạng trung bình yếu ở Serie A như Cesena, Cagliari hay Bologna, nhưng nguyện vọng của anh là được trở lại quê nhà đá cho đội bóng ruột Lecce. Hợp đồng của Miccoli còn hạn tới năm 2012, nhưng gần như chắc chắn anh sẽ rời Palermo ngay hè này. Delio Rossi được níu kéo Chủ tịch Zamparini của Palermo từng tuyên bố tương lai của HLV Delio Rossi sẽ phụ thuộc vào kết quả của trận chung kết. Nếu thế, Rossi chắc chắn sẽ phải ra đi do Palermo thất bại. Nhưng rất bất ngờ, chính Zamparini lại khẳng định “Tôi sẽ đề nghị Delio Rossi ký vào bản hợp đồng gia hạn thêm một năm, nhưng sẽ còn phụ thuộc vào kế hoạch của ông ấy cả về đội ngũ và kinh tế”. Trong khi đó, Rossi có vẻ đã quá ngán cách làm việc thiếu nghiêm túc của ông chủ và có thể sẽ từ chối ký vào hợp đồng. Hiện, danh sách những người có thể thay vị trí của Rossi là Claudio Ranieri, Vincenzo Torrente và Giuseppe Sannino, trong đó Torrente (dẫn dắt Gubbio) và Sannino (Varese) đã gây ấn tượng rất mạnh ở Serie C1 và Serie B mùa này. |