thethaovanhoa.vn

Đất và bóng đá

31/05/2011 12:28 GMT+7

Nhiều địa phương giờ đang chạy theo giải pháp giao đất vàng cho doanh nghiệp để đổi lấy việc chăm lo đội bóng.

(TT&VH) - Nhiều địa phương giờ đang chạy theo giải pháp giao đất vàng cho doanh nghiệp để đổi lấy việc chăm lo đội bóng. Điển hình Đà Nẵng từ khi giao khu đất vàng Tuyên Sơn cho ông bầu thì đội bóng lập tức có nguồn sữa và trở thành mô hình chuyên nghiệp ngay.

Học theo Đà Nẵng, Tiền Giang từng tính giao khu đất vàng Trung Lương cho doanh nghiệp nhưng giờ chót bị gãy khiến đội bóng rơi tự do. Huế cũng từng tính giao khu đất vàng ở đồi Thiên An cho một doanh nghiệp kinh doanh và đổi lại là đầu tư ngược lại cho đội bóng. Kế hoạch trên giờ chót bất thành và nay thì đội Huế đang có nguy cơ rớt hạng hệt như Tiền Giang mùa trước bởi thương thảo bất thành.

Cũng chuyện đất đai, UBND TP.HCM vừa tổ chức họp mặt với các đội bóng TP.HCM để tìm biện pháp giúp đỡ thì đồng loạt gặp những kêu cứu xin được cấp đất để lập Trung tâm bóng đá hoặc để phân lô xây nhà kinh doanh lấy nguồn nuôi ngược lấy bóng đá. Nhưng đề xuất của lãnh đạo các đội liên tiếp đặt ra và toàn là xin đất nuôi bóng đá khiến lãnh đạo UBND TP.HCM choáng ngợp vì đề xuất cứ giao đất là đội bóng sẽ đâu vào đấy.

Lại cũng có đội bóng của TP.HCM sẵn sàng “chịu đấm ăn xôi” sẵn sàng mua đội bóng ở xa về làm đội của TP.HCM nhằm tính chuyện hợp thức hóa đất và kinh doanh.

Bóng đá chuyên nghiệp ngẫu nhiên lại trở thành nơi rất bổ béo để đầu tư vào các ngành khác ăn nên làm ra và lấy tiền đấy nuôi ngược lại bóng đá. Nó hoàn toàn khác hẳn với mô hình chuyên nghiệp của các quốc gia, đó là lấy tiền từ bóng đá nuôi bóng đá.

Thế mà những nhà làm bóng đá cứ tự hào là chúng ta đang có nền bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu khu vực mà không cần biết nguồn sữa từ đâu để nuôi bóng đá.

Với kiểu làm bóng đá bằng mọi giá để có bóng đá chuyên nghiệp mà không cần biết tiền từ đâu ra, bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam được ví như phong trào học lái ô tô như hiện nay đang rầm rộ ở Việt Nam. Đó là việc lớp học lái xe nào bây giờ cũng có phần “phụ đạo” hướng dẫn cách chống bị tuýt còi như lỗi này thì kẹp bao nhiêu tiền vào bằng lái và CMND còn lỗi kia thì kẹp bao nhiêu sẽ không bị làm phiền.

Một anh bạn Việt kiều về học lái xe ở Việt Nam than thở việc học ở nước ngoài thì rất đắt nhưng rất rõ ràng, còn học ở ta thì phải học thêm cái khoản đối phó với những người làm luật bằng những thao tác không có trong sách giáo khoa. Nó là những khoản chi ngoài sổ sách để “được việc” và điều đấy cũng có khác gì với những khoản chi trong bóng đá Việt Nam để phục vụ cho mục đích kinh doanh ngoài bóng đá.

Có lần tôi hỏi một ông bầu chuyện đất đai và bóng đá thì ông bầu này bực bội nói: “Có ai làm bóng đá mà sinh lời đâu và cũng có ai dại dột mà cứ đầu tư cho bóng đá mà không có khoản lợi khác bù đắp vào đâu. Phải có những khoản lợi lớn hơn thì mới có tiền đầu tư cho bóng đá và việc làm ấy dù sao cũng tốt hơn là rửa tiền mà không ít CLB tồn tại để hợp thức hóa chuyện rửa tiền của doanh nghiệp”.

Giữa chuyện đất và bóng đá cứ phát triển song song nhau giờ lại thấy lo cho sự tồn tại của bóng đá nhờ những mảnh đất ăn nên làm ra và lấy nó để nuôi bóng đá.

Bao giờ thì bóng đá tự nuôi bóng đá thay vì sống nhờ đất mà đất thì có năm bảy đường đất.

NGUYỄN NGUYÊN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN