Giành cúp Italia, HLV Leonardo đã có danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân. Theo lời chủ tịch Massimo Moratti, đây sẽ là chiến thắng đầu tiên trong kỷ nguyên của đội bóng sọc xanh đen.
(TT&VH Online) - VĂN HÓA
* Giành cúp Italia, HLV Leonardo đã có danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân. Theo lời chủ tịch Massimo Moratti, đây sẽ là chiến thắng đầu tiên trong kỷ nguyên của đội bóng sọc xanh đen. "Báo đen" E'to'o tiếp tục phong độ sáng chói với cú đúp giúp Inter đánh bại Palermo (Chi tiết xem trang 10-11).
* Messi còn hơn cả một huyền thoại. Phải chăng đó là một sự bất kính đối với các huyền thoại. Thực ra, cái hơn của Messi chính là về số danh hiệu. Ở tuổi 23, không có một ai nhiều danh hiệu hơn anh, kể cả những huyền thoại như Pele, Johan Cruyff, Di Stefano và Maradona. Trong khi đó, dù thua nhưng Sir Alex không quá đau buồn mà chuẩn bị cho cuộc phục thù ngay từ bây giờ bằng việc săn lùng lực lượng, với cái tên mới nhất Ashley Young (xem trang 8 và 13).
* Nỗi buồn ngập tràn Công quốc Monaco khi đội bóng của họ rớt hạng đúng ngày kỷ niệm trận thứ 2000 tại Ligue I. Trong khi đó, chiến thắng ngay tại sân Louis II đã mang về cho Lille tấm vé tham dự Champions League mùa giải tới (xem cụ thể trang 9)
* Chuyện thật như đùa ở Ninh Bình khi Nguyễn Văn Sĩ trở lại băng ghế huấn luyện viên trưởng, chỉ sau khi sa thải.... 2 tuần. Và với màn tái xuất này, cố vấn kỹ thuật Thịnh đen sẽ quy hồi cố hương, còn HLV tạm quyền Nguyễn Đức Cảnh sẽ lại lui xuống làm trợ lý (cụ thể trang 4)
VĂN HÓA - XÃ HỘI
* Nên xây dựng “Lễ hội làng Sen” thành lễ hội quốc tế. Đó là đề xuất của PGS.TS Lê Thị Hoài Phương (Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam). Theo bà, ý tưởng xây dựng “Lễ hội làng Sen” thành lễ hội quốc tế là hoàn toàn khả thi, bởi tính tư tưởng chủ đạo của nó, cái hồn cốt của nó đã mang tính quốc tế”. (Chi tiết xem trang 18).
* Nhạc sĩ Phạm Duy - Thích phổ thơ vì có một người tình rất yêu thơ! Nhạc sĩ Phạm Duy đã tâm sự như vậy trong buổi thuyết trình về “thơ phổ nhạc” chiều qua. “Lý do tôi thích phổ thơ cũng rất là giản dị. Trước hết, tôi yêu thơ từ ngày còn bé. Lớn lên, tôi có nhiều bạn là thi sĩ... Cuối cùng, tôi có một người tình rất yêu thơ tiền chiến và làm 300 bài thơ tình tặng tôi...” – ông hé lộ. Chi tiết xem trang 19.
* Điều chỉnh chuẩn nghèo theo lạm phát. Trước câu hỏi chung của nhiều phóng viên rằng, chuẩn nghèo mới được áp dụng cho cả giai đoạn 2011- 2015 có tính đến yếu tố lạm phát, giá cả leo thang không? Ông Nguyễn Trọng Đàm, cho biết điểm mới của lần rà soát này là tính đến các yếu tố lạm phát (CPI). Theo ông Đàm, trước đây khi đưa ra chuẩn nghèo và cả lộ trình tiền lương đều “chạy theo” lạm phát nên thời gian tới sẽ điều chỉnh chuẩn nghèo trong từng giai đoạn cho phù hợp với thực tế. (Xem trang 17).