thethaovanhoa.vn

B.BD – HA.GL 2 – 2: Thủy chiến bất phân thắng bại

30/05/2011 11:10 GMT+7

Cơn mưa nặng hạt rả rích suốt buổi chiều hôm qua tại Thủ Dầu Một đã biến cuộc thư hùng B.BD – HA.GL thành một trận thủy chiến theo đúng nghĩa đen của nó.

(TT&VH) - Cơn mưa nặng hạt rả rích suốt buổi chiều hôm qua tại Thủ Dầu Một đã biến cuộc thư hùng B.BD – HA.GL thành một trận thủy chiến theo đúng nghĩa đen của nó. Màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục đã kết thúc không giống với mong đợi của người chủ nhà.

Trong một thế trận mở, HA.GL bất ngờ là đội có bàn vượt lên dẫn trước. Đón đường chọc khe của đồng đội ở thế không bị ai kèm, Vũ Anh Tuấn nhẹ nhàng đệm lòng, buộc thủ môn Đình Đức phải vào lưới nhặt bóng khi trận đấu mới chỉ bước qua phút 26. 5 phút sau đó, Vũ Phong đưa cuộc chơi trở lại vạch xuất phát với pha cứa lòng vào góc cao rất đẹp mắt, kết thúc chương một của cuộc rượt đuổi.

B.BD đã chơi khởi sắc hơn so với giai đoạn một nhưng chưa đủ

để lấy lại thói quen chiến thắng. Ảnh: V.V


Từ pha đá phạt chếch bên hành lang cánh trái theo hướng tấn công của Vũ Phong, phút 60, bóng tìm đến ngay cái đầu của tiền đạo đội trưởng Philani, và lưới của Tuấn Mạnh rung lên lần thứ 2. Đáng ra B.BD đã phải có những con tính để đảm bảo lợi dẫn, thì cái đầu của cầu thủ vào sân thay người Benjamin đã tước đi chiến thắng của thầy trò HLV Đặng Trần Chỉnh vào thời điểm không ai ngờ.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Huỳnh Văn Ảnh thừa nhận, mục tiêu không thua trên sân khách là tối thượng với HA.GL trong hoàn cảnh này. “Chúng tôi chỉ mới làm việc cùng nhau một thời gian ngắn, nên giải quyết những tồn tại đã là quá khó rồi. Thời tiết xấu đã ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng trận đấu, nhưng tôi hài lòng với kết quả hòa trên sân Bình Dương”, HLV Huỳnh Văn Ảnh nói.

Để gỡ hòa rất đáng tiếc, nhưng HLV Đặng Trần Chỉnh cũng đã thừa nhận, tỷ số hòa là hợp lý. Ông nói: “Một lần nữa B.BD đánh rơi chiến thắng và lỗi lại xuất phát từ khâu phòng ngự từ xa. Khả năng đánh chặn của hàng tiền vệ B.BD quá hạn chế và đó là thực tế phải chấp nhận. Đội bóng không còn sự lựa chọn khác, và bản thân tôi đã không thể tìm kiếm một ngoại binh chơi tốt ở khu giữa sân”.

Trở lại với những diễn biến trên sân Bình Dương chiều qua, như TT&VH đã hơn một lần đề cập, công thức chiến thắng của B.BD không mới, vẫn bộ tứ Vũ Phong – Anh Đức – Philani – Leandro. Nhưng tinh thần thi đấu và khát vọng chiến thắng của đội bóng dưới thời tướng Chỉnh “tập 2” đã có những cải thiện đáng kể. Chỉ có điều lực bất tòng tâm, khi HA.GL không phải là đối thủ dễ nuốt.

Đội bóng phố núi đến Thủ Dầu Một với đội hình mạnh nhất có thể. Có một chút điều chỉnh so với những trận đấu trước, khi đội phó Văn Trương và trung vệ Benjamin ngồi dự bị, ngay cả thời điểm HA.GL chỉ chơi với 2 “Tây” đúng nghĩa ở trên sân. Có thể nói “Gỗ” đã gặp may, khi chỉ ít phút sau khi vào sân thay người, Benjamin (được đôn lên đá tiền vệ) đã ghi điểm rất đúng lúc sau quả phạt góc của đồng đội.

Một luồng sinh khí rất trẻ, đến từ những con người trẻ, HA.GL đang cho thấy họ sẵn sàng trở lại đường đua ngay lúc này. Việt Cường trở lại với vị trí hậu vệ trái, Hoàng Thiên đá tiền vệ phải, Vũ Anh Tuấn chạy cánh trái và Đoàn Marcelo ở trung tâm hàng hậu vệ…, đó là 4 trong số những vị trí chơi tốt nhất của “Gỗ” ở trận đấu này. Chỉ một băn khoăn là khả năng dứt điểm kém đi trông thấy của bộ đôi tiền đạo Evaldo – Allan Wanga.

CCKM


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN