thethaovanhoa.vn

17h00, HN.T&T – HN.ACB: Derby đo khát vọng

29/05/2011 10:00 GMT+7

Với 14 điểm ít hơn SLNA, HN.T&T đã và đang bị tụt lại rất xa trong cuộc đua đến ngôi vô địch V-League 2011.

* Tỷ số lượt đi: 2-1

(TT&VH) - Với 14 điểm ít hơn SLNA, HN.T&T đã và đang bị tụt lại rất xa trong cuộc đua đến ngôi vô địch V-League 2011. Nếu năm nay đội bóng Thủ đô trắng tay thì điều đó giống như một sự tổn thương nặng nề và là một đòn đau giáng vào tham vọng của họ.

Tuy vậy, ngay cả khi viễn cảnh trên có trở thành hiện thực thì những ông chủ của HN.T&T vẫn mong muốn đội bóng của mình đứng lên sau những thất bại và tiếp tục chiến đấu đến giây phút cuối cùng như là một cách  để chứng tỏ khát vọng vươn tới đỉnh cao. Thày trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ có 90 phút trong trận đấu chiều nay để thể hiện điều đó, tất nhiên nếu họ vẫn còn duy trì niềm tin.

Ở chiều ngược lại, không giống với tình thế của người anh em cùng thành phố, HN.ACB đương nhiên không dám mơ tới ngôi vô địch. Nhưng họ cũng có một thứ khát vọng của riêng mình, đấy là thứ khát vọng sinh tồn, khi thày trò HLV Mauricio Luis đã chứng minh cho cả V-League thấy ý chí chiến đấu mạnh mẽ trong hoàn cảnh bị nhận diện như là ứng cử viên nặng ký cho suất xuống hạng.

Đánh bại HN.ACB lúc này không phải là nhiệm vụ đơn giản với HN.T&T (trái)

Không cần phải nhắc lại sức mạnh của HN.ACB đã được tăng lên như thế nào với việc bổ sung lực lượng bằng 2 cái tên nhập tịch Lê Hoàng Phát Thierry và Lê Văn Tân (Jonathan). Nhưng ở một khía cạnh khác, cũng cần nhấn mạnh rằng, trình độ của 2 cầu thủ vừa nêu ở trên thực tế không nằm trong tốp “vĩ nhân” để có thể thay đổi số phận của một đội bóng. Nếu HN.ACB không có khát vọng và cả những nỗ lực tự thân, mọi sự bổ sung đều sẽ trở thành vô nghĩa.

2 chiến thắng liên tiếp trước HP.HN và Thanh Hóa đối với HN.ACB không khác gì liều thần dược. Từ một đội bóng yếu ớt và có thể thua bất cứ lúc nào, bây giờ trong một ngày đẹp trời, không ai bất ngờ nếu thày trò HLV Mauricio Luis lại làm nên những cuộc lật đổ với sự tự tin đang dâng cao của mình.

Nhưng từ mong muốn đến thực tế lại thường là một quãng đường rất dài. HN.ACB khát thắng để mở toang cánh cửa trụ hạng song đối thủ của họ sẽ không dễ dàng để điều đó xảy ra. HN.T&T đã chơi không tồi trong cả 2 trận đấu trước Thanh Hóa và HP.HN, nhưng trong những buổi chiều giống như bị ma ám, chiến thắng lại ngoảnh mặt với thày trò HLV Phan Thanh Hùng.

Bên cạnh đó, tia hy vọng dành cho HN.T&T chưa tắt, nhất là tuần này SLNA có chuyến hành quân đầy khó khăn tới Lạch Tray. Bầu Hiển cùng cộng sự vẫn tiếp tục làm tất cả những gì có thể để đội bóng của mình tiến về phía trước. Nếu HN.T&T muốn đứng lên thì trận đấu chiều nay sẽ là cơ hội để họ làm điều đó. Bằng không có thể khẳng định rằng, tất cả đã kết thúc.

Việc Thành Lương và Đức Tuấn phải ngồi ngoài ở trận này vì án treo giò khiến cơ hội của HN.ACB bị thu hẹp lại đáng kể, trong khi đó cửa thắng dành cho HN.T&T trở nên sáng sủa hơn rất nhiều.

Dự đoán: 2-1

Đức Hoàng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN