thethaovanhoa.vn

Tự nguyện làm kẻ hèn...

29/05/2011 06:02 GMT+7

Khi đề cập đến vòng đấu 15 “bốc mùi”, Chủ tịch Hội đồng trọng tài quốc gia Nguyễn Văn Mùi bức xúc trước thái độ đổ lỗi cho trọng tài, cụ thể là đội Đồng Tháp. “Như thế là hèn”!

(TT&VH Cuối tuần) - Khi đề cập đến vòng đấu 15 “bốc mùi”, Chủ tịch Hội đồng trọng tài quốc gia Nguyễn Văn Mùi bức xúc trước thái độ đổ lỗi cho trọng tài, cụ thể là đội Đồng Tháp. “Như thế là hèn”!

Bỗng dưng đầy khói

Còn nhớ mùa giải 2011, bóng mới lăn mấy vòng, ông Mùi đã từng trải lòng ông sợ nhất là quân mình bị các đội “bẫy”. Có thể diễn nghĩa lời ông Mùi: Tức, ban huấn luyện hoặc cầu thủ đội bóng A, B, C, X nào đó chủ trương không đá trận X, C, B, A , phương cách hữu hiệu nhất để trốn tránh trách nhiệm là đổ lỗi cho trọng tài (TT). Rồi, ông Mùi khẩn khoản Ban kỷ luật nên phạt thật nặng những hành vi xúc phạm TT, như những gì diễn ra trên sân Cao Lãnh vòng 15.

Vòng 15 đúng là khói bay mù mịt. Ngay như trận thua khó hiểu trước Navibank Sài Gòn đến 0-2, thấy bất thường ở chỗ: Đây là lần đầu tiên chảo lửa Cao Lãnh bị thất thủ trước một đội bóng làng nhàng như Navibank Sài Gòn. Hàng loạt đội bóng mùa này đến Cao Lãnh đều trở về không “nguyên vẹn”. Khổ cho tổ TT khi Đồng Tháp đã cực giỏi khi biết cách hướng sự phẫn nộ của mấy chục nghìn khán giả vào “vua”. Ngọc Tùng dọa giết TT Nguyễn Văn Kiên bị kỷ luật nặng, không biết lần này Ban tổ chức sân Cao lãnh có thoát án khi để khán giả bao vây, phi cả cơn mưa guốc, dép vào tổ TT hay không?

Đồng Tháp (phải) “bất ngờ” thất thủ trước Navibank Sài Gòn trên sân nhà

Rồi Hà Nội.ACB đang khát điểm bỗng dưng hạ gục Thanh Hóa đang tưng bừng. Hay ở chỗ, ông huấn luyện viên vốn hay cà khịa với TT như Lê Thụy Hải, bỗng dưng hòa nhã với “vua” đến kỳ lạ. Thậm chí, ông còn chủ động tiến đến vỗ mông TT Vũ Bảo Linh, và hai bên cười toe toét sau trận đấu. Một đội bóng Thủ đô khác, Hòa Phát Hà Nội cũng giải hạn ngoạn mục trước Hà Nội.T&T.

Trên sân Nha Trang, huấn luyện viên Vương Tiến Dũng cùng đội bóng đất cảng đã có 3 điểm quý hơn cả vàng bốn con 9.

Ban tổ chức bịt tai nhìn khói bay

Khi TT sai bị dư luận phản ứng dữ dội, ban tổ chức nghe ngóng dư luận, sau đó thành lập “hội đồng mổ băng”, rồi tùy theo mức độ gây thiệt hại mà quân mình gây ra để xử lý. Cơ bản, những mức án đưa ra với TT đều rất nhẹ.

Điều đó khiến cho các đội rất ám ảnh. Có điều, so với năng lực thẩm định khả năng sạch hay bẩn của trận đấu thì dư luận càng hãi.

Nếu bạn để ý, tuyệt nhiên không có vị quan chức VFF nào đề cập đến chuyện hàng loạt trận đấu bất thường xảy ra ở vòng 15. Hay nói cách khác, họ ngó lơ, coi như chuyện bình thường mang tên bóng đá.

Chắc chắn từ nay đến cuối mùa giải, số trận đấu đầy khói lẫn mùi vị thiếu trong lành còn xảy ra. Căn cứ vào tiền lệ, dư luận có bức xúc thế nào (nói gì Chủ tịch Mùi), thì ban tổ chức giải cũng sẽ dửng dưng vì không có bằng chứng cụ thể.

Còn nhớ trước hai vòng cuối V-League 2005, ban tổ chức họp báo. Ông Trưởng giải Dương Nghiệp Khôi đã có lập ngôn nổi tiếng: “Tôi chấp nhận bị gọi là hèn nhát. Nhưng tôi chỉ biết căn cứ vào luật để xử, chứ không xử được theo cách cảm tính mà một vài mùa giải trước đây thường áp dụng, vì các CLB có thể kiện lên AFC thì không có ai bảo vệ chúng tôi”.

Và rồi, trận đấu đầy mùi trên sân Chi Lăng giữa Đà Nẵng - Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn vòng 20 (Đà Nẵng thua khó hiểu) được công bố không có bằng chứng tiêu cực. Trong lúc đó, đến Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh trong cuộc họp Hội đồng Nhân dân thành phố đã bức xúc và cho rằng có vấn đề: “Dân họ có hàng vạn con mắt, không lừa được họ đâu”.

Giờ đây, các CLB càng nắm thóp điểm yếu không có bằng chứng của ban tổ chức để làm càn. Mùa giải nào, đoạn kết cũng đầy những trận cầu bất thường. Ban tổ chức thì bịt tai, thà chấp nhận “hèn”, thay vì họ vẫn có công cụ để xử, như báo cáo giám sát, thái độ thi đấu trên sân, băng hình và dư luận báo chí.

Năm ngoái, ai cũng bảo Navibank Sài Gòn được cứu, sống sót không mấy vinh quang. Thế nên, dư luận vẫn bảo rằng chừng nào ban tổ chức sạch, thì chừng đó mới hy vọng giải đấu không bẩn.

Hữu Quý

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN