Nếu Đồng Tâm Long An (ĐT.LA) rớt hạng ở mùa này, nó cũng giống như sự kiện Cảng Sài Gòn và Thể Công trước kia phải chia tay với giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam là V-League?
(TT&VH Cuối tuần) - Nếu Đồng Tâm Long An (ĐT.LA) rớt hạng ở mùa này, nó cũng giống như sự kiện Cảng Sài Gòn và Thể Công trước kia phải chia tay với giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam là V-League?
Không xét về tầm vóc và bề dày truyền thống của các CLB ở đây, mà chỉ tính trên khía cạnh bước ngoặt lịch sử. Nếu như Cảng Sài Gòn và Thể Công rớt hạng và bị xóa sổ là dấu chấm hết của thứ bóng đá bao cấp hay quốc doanh thì ĐT.LA lại là một trong những CLB đầu tiên của xu hướng doanh nghiệp hóa và gắn liền với các ông bầu tư nhân.
Năm 2003 và 2004, khi ĐT.LA vẫn còn chưa giành được chức vô địch, họ đã được coi như là mô hình chuẩn cho những ông chủ doanh nghiệp khác tìm hiểu và học hỏi. Một trung tâm tập luyện, một hệ thống sân bãi, một mô hình quản lý của ĐT.LA đều được coi là lý tưởng.
Và 2 chức vô địch ở mùa 2006 và 2007 thêm khẳng định họ như một quyền lực của BĐVN thời bán chuyên.
ĐT.LA còn là người đi tiên phong, mở ra một trào lưu nhập quốc tịch cho các cầu thủ ngoại để rồi giờ đây sau Phan Văn Santos còn có gần 2 chục cầu thủ Việt nhưng mắt xanh, mũi lõ và da màu.
![]() Những giây phút ăn mừng hiếm hoi của ĐT.LA ở mùa giải này |
Nhưng cũng giống như chữ bán chuyên của V-League, ĐT.LA đang đứng bên bờ vực bởi thứ bóng đá nửa vời của họ.
ĐT.LA cho tới hôm nay gần như nói không với HLV nội, ngoại trừ trường hợp của cựu tuyển thủ Công Minh, trong khi họ đã sử dụng tới gần chục HLV ngoại khác nhau trong gần một thập niên qua, và chỉ riêng trong mùa này đã là 2 người. Nhưng HLV ngoại của họ hầu hết là những người vô danh đến từ Nam Mỹ, hoặc trẻ như McMenemy.
ĐT.LA không đua tranh trong những vụ mua sắm ầm ĩ, thực hiện một chính sách chuyển nhượng rất chặt chẽ, nhưng trong suốt bao năm qua, sau ngôi sao Tài Em thừa hưởng từ trước đó, họ đã không đào tạo nên một gương mặt nào đủ khả năng để khoác áo đội tuyển.
ĐT.LA giờ đây vừa là đội bóng, vừa có thể là nơi giao dịch cầu thủ ngoại với tâm lý sẵn sàng bán đi bất cứ cầu thủ ngoại nào. Chân sút Antonio hồi đầu mùa đã được lên kế hoạch bán cho Navibank Sài Gòn với giá khủng khi cửa chuyển nhượng mở lại vào giữa mùa, nhưng sau bài học Almeida (cựu Vua phá lưới từ SHB.ĐN nhưng sa sút thảm hại), đội bóng Sài thành quyết định đi tìm một gương mặt mới mẻ hơn.
4 năm qua, không còn thấy ai tìm học ĐT.LA trong cách làm bóng đá nữa, ngoại trừ quyết định nhường HLV Calisto cho đội tuyển và sự sạch sẽ tương đối của họ là vẫn còn khiến nhiều người nể phục.
Có thể các CLB mọc lên trong thời gian gần đây cũng không phải là mô hình chuyên nghiệp lý tưởng, nhưng lẽ nào người ta lại đi học một đội bóng thất bại.
Cũng khó thể coi việc ĐT.LA xuống hạng (nếu thế) giống như họ chỉ là nạn nhân của một cuộc xâm lăng của lối làm bóng đá ăn xổi ở thì. Vì tự bản thân họ đã không nâng cấp, không hoàn thiện mà còn suy yếu trên mọi phương diện.
Thật thất vọng khi đấy lại là đội bóng từng được coi là biểu tượng của sự chuyển đổi của BĐVN và nếu chi li, quá trình chuyển đổi ấy vẫn chưa hoàn tất.
Vũ Hoàng