Từ hơn một thập niên trở lại đây, không một trung tâm đào tạo nào danh giá như La Masia. Nhưng có phải ai cũng muốn được trở thành học viên của La Masia? Câu trả lời là không!
(TT&VH)- Từ hơn một thập niên trở lại đây, không một trung tâm đào tạo nào danh giá như La Masia. Nhưng có phải ai cũng muốn được trở thành học viên của La Masia? Câu trả lời là không!
Espanyol đang lo sốt vó vì Barca có ý định kéo 6 “chú vẹt non” về với trung tâm La Masia. Thậm chí, con số này có thể lên thành 7 người. Đó đều là những tài năng trẻ triển vọng nhất mà trung tâm đào tạo của Espanyol đang sở hữu. Nếu những cầu thủ nhí ấy chuyển cả sang La Masia thì sẽ là mất mát khó bù đắp với Espanyol.
Tuy vậy, Espanyol vẫn có thể hy vọng những gương mặt trẻ của mình sẽ không sang La Masia. Nếu như các cậu bé ấy thực sự mang trong mình dòng máu Espanyol, thật khó có chuyện họ chấp nhận gia nhập học viện của đội bóng kình địch. Ở Catalunya, sự phân biệt là rất rõ: nếu đã là Espanolistas thì sẽ chẳng bao giờ biến thành Barcelonistas (hay còn gọi là culés), và ngược lại.
Tất nhiên, chuyện từ chối La Masia không phải là chưa có tiền lệ, nên Espanyol có quyền hy vọng những tài năng của mình không chảy máu. Năm 2004, sau khi nhận thấy tài năng hứa hẹn của Erik Lamela, các quan chức Barca đã tìm cách lôi kéo gương mặt 12 tuổi của River Plate về La Masia. Barca đã nhận được sự đồng ý từ River, nhưng gia đình Lamela và cậu bé một mực từ chối.
Fabregas từng ngoảnh mặt với La Masia và Barca- Ảnh Getty
Không gia nhập La Masia, Lamela vẫn trưởng thành và đang được xem là một trong những gương mặt trẻ sáng giá nhất lứa tuổi dưới 20. Hiện Lamela đang là trụ cột của River. Một loạt CLB danh tiếng như Milan, Roma, Inter, Juve và Atletico đều đang xếp hàng chỉ để chờ cái gật đầu của Lamale, người được xem là Kaka mới và từng một lần khoác áo ĐTQG Argentina.
Bị từ chối dù sao vẫn đỡ “đau” hơn là các tài năng trẻ do chính mình đào tạo chạy theo tiếng gọi của đối thủ. Cesc Fabregas là tài năng lớn nhất mà La Masia bị “cướp”. Vụ việc xảy ra tháng 9/2003, khi Arsenal đưa ra lời đề nghị với Fabregas và gia đình cầu thủ này. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và Barca không biết làm gì khác ngoài việc chấp nhận mất đi một viên ngọc.
Rất nhanh chóng, Fabregas lên đỉnh cao thế giới, và Barca giờ đây rất muốn mua lại anh. Arsenal chẳng mất gì vẫn có Fabregas, nhưng Barca muốn đưa anh trở lại Camp Nou thì phải chi từ 35-40 triệu euro. Vì sự cố Fabregas mà mối quan hệ giữa Barca với Arsenal trở nên xấu đi. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Sau Fabregas, Barca còn bị Arsenal “cướp” Fran Merida và Ignasi Miquel. Merida (21 tuổi) hiện đang khoác áo Atletico, trong khi Miquel (18 tuổi) vẫn thuộc biên chế Arsenal.
Mới đầu năm nay, Jon Miquel Toral Harper, được xem là viên ngọc khác của La Masia, cũng chạy theo lời kêu gọi của Arsenal. Barca đã không thể ngăn Jon Toral, vì cầu thủ này muốn được về quê mẹ thi đấu, và cũng thích môi trường Arsenal hơn. Mất đi cầu thủ 16 tuổi đầy triển vọng này nhưng Barca cũng chỉ thu về vỏn vẹn 500.000 euro tiền phí đào tạo, theo quy định của FIFA.
Trước đây, Gerard Pique cũng quyết định ký hợp đồng với M.U thay vì chọn Barca, đội bóng đã đào tạo anh từ tuổi lên 10. Chỉ đến khi không có chỗ đứng trong đội hình M.U, Pique mới quay trở lại Barca, và từ đó trưởng thành một cách kinh ngạc.
La Masia đầy danh tiếng và như một tiểu thư đài các, nhưng không phải ai cũng thèm khát!
N.L