thethaovanhoa.vn

“Ngựa chứng” Ravel Morrison

27/05/2011 11:42 GMT+7

Anh là người hùng của đội trẻ M.U vô địch Cúp FA ở lứa tuổi U18. Sir Alex ca ngợi anh là một ngôi sao đầy triển vọng cho tương lai. Nhưng Ravel Morrison không chỉ có tài, mà còn có khá nhiều tai tiếng.

(TT&VH)- Anh là người hùng của đội trẻ M.U vô địch Cúp FA ở lứa tuổi U18. Sir Alex ca ngợi anh là một ngôi sao đầy triển vọng cho tương lai. Nhưng Ravel Morrison không chỉ có tài, mà còn có khá nhiều tai tiếng.

Hiện tại, Morrison đang học năm thứ hai ở học viện bóng đá Manchester United. Anh được HLV Phil Brogan phát hiện năm 2009 và sau đó được ký hợp đồng chuyên nghiệp vào ngày 2/2 năm ngoái, đúng dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 17. Vào ngày 22/10 năm ngoái, Morrison đã vinh dự được ra mắt đội một khi vào sân thay Park Ji-sung ở trận đấu thắng Wolves 3-2 trong khuôn khổ Cúp Carling. Nhưng đóng góp đáng kể nhất của Morrison là ở Cúp FA trẻ mùa này khi anh ghi bàn loại Chelsea ở bán kết và sau đó lập cú đúp vào lưới Sheffield United, giúp M.U bước lên ngôi vô địch.

Ravel Morrison (trái) là ngôi sao trẻ đầy triển vọng ở M.U- Ảnh Getty

Trên sân cỏ, Morrison được BHL M.U đánh giá là có kỹ thuật cá nhân điêu luyện, tốc độ tốt và khả năng dứt điểm khá nhạy cảm, nhưng ngoài đời thì anh chàng này khá nóng nảy và có tiền án vì những hành động bạo lực của mình. Mới đây, Morrison đã phải cắp tráp hầu tòa vì bị chính cô bạn gái 16 tuổi Reah Dixon đâm đơn kiện về tội hành hung. Số là Reah đã phát hiện một tin nhắn "nhạy cảm" trong máy điện thoại của bạn trai nên đã nổi sùng và ném thẳng "chú dế" trị giá 150 bảng này vào sọt rác khiến Morrison tức đến nỗi phải "nói chuyện" bằng tay chân.

May cho Morrison là sau đó anh đã thoát án phạt hình sự và chỉ bị phạt tiền 600 bảng và bị cảnh cáo. Nhưng nên nhớ năm 15 tuổi, Morrison thậm chí từng hành hung cả mẹ mình, bà Sharon Ryan. Sau vụ đó, bà Sharon sống với hai em của Morrison, Rio và Zeon, còn gã côn đồ trẻ ranh này thì được gửi đến nhà ông bà để ở. Gia đình Morrison giải thích rằng gã trai này gặp vấn để về kiểm soát cảm xúc nên thường cư xử rất thiếu kiềm chế.

Nhưng rõ ràng đây không thể là lời bào chữa cho thói côn đồ của Morrison, cầu thủ đã được khoác áo U17 và U18 Anh. Có tài mà không có đức thì cũng là người vô dụng. Nên nhớ, trong quá khứ, M.U từng sở hữu một ngôi sao rất tài năng là Robbie Savage, nhưng vì anh này quá côn đồ và vô kỷ luật mà Sir Alex đã quyết định tống khứ khỏi Old Trafford.

T.C


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN