Có một bí mật chẳng cần hé lộ mà ai cũng biết: Rất khó có một cuộc hôn nhân lâu bền ở Hollywood. Thế cho nên, giờ đây Hollywood đang đứng trước một xu thế mới: làn sóng của những bà mẹ đơn thân.
(TT&VH Cuối tuần) - Có một bí mật chẳng cần hé lộ mà ai cũng biết: Rất khó có một cuộc hôn nhân lâu bền ở Hollywood. Một lâu đài hạnh phúc với cuộc tình vĩnh cửu là chuyện cổ tích ở “vương quốc” này. Thế cho nên, giờ đây Hollywood đang đứng trước một xu thế mới: làn sóng của những bà mẹ đơn thân.
Xu hướng
Khi bạn nhìn thấy một bà mẹ đơn thân nổi tiếng trên trang bìa của một tạp chí, nhìn họ thật tuyệt vời nhưng nó sẽ làm đau lòng những bà mẹ đơn thân bình thường, những người thậm chí không được tắm rửa trong một tuần, người lúc nào cũng đầy mồ hôi vì vất vả.
Các bà mẹ đơn thân với mức độ nổi tiếng và tiền bạc không bao giờ phải suy nghĩ. Các bà mẹ nổi tiếng chợt trở thành đơn thân khi vừa ly dị, chồng chết hoặc khi đã quá chán một cuộc sống ràng buộc với một ai đó và quyết định tự có con và tự mình nuôi chúng. Ngày càng nhiều người cho rằng xu hướng ấy hợp với cuộc sống của mình. Mới nhất là Sandra Bullock, ly hôn với ông chồng tay chơi, Jesse James và nuôi bé Louis Bardo. Halle Berry và bạn trai Gabriel Aubrey cũng đã chia tay và giờ là lúc họ kiện cáo nhau để giành quyền nuôi bé gái Nahla. Denise Richards và Charlie Sheen ly dị đã lâu nhưng đến giờ cô mới được tòa cho phép nuôi hai con nhỏ là Sam và Lola. Madonna cũng vậy, sau rất nhiều cuộc tình, sau những cuộc đổ vỡ nổi tiếng, cô vẫn đang là một bà mẹ đơn thân và điều đó có vẻ chẳng khó khăn gì cho cô.
Tất cả những trường hợp kể trên đều chia tay trong nước mắt khi trước đó hình ảnh của họ được Hollywood đánh giá là những gia đình hạnh phúc nhất. Bố mẹ chia tay, con ở với mẹ và những ký ức về người cha rất khó xóa nhòa. Diễn viên Bridget Moynahan kể lại rằng cô đã khóc như mưa khi bạn trai mình đi cặp kè với siêu mẫu (bạn trai cô là Tom Brady khi đó cặp kè với siêu mẫu Gisele Bundchen) trong lúc cô còn đang mang thai. “Điều này rất đau đớn và tôi chưa biết làm cách nào để sau này nói cho con mình hiểu rằng cha nó không phải là một người xấu. Nhưng rất khó để nó nghĩ khác khi anh ta lại bỏ tôi khi tôi đang mang dòng máu của anh ta trong người”, Moynahan tâm sự.
Mary Louise Parker cũng thế. Bạn trai lâu năm của cô, Billy Crudup đã bỏ cô khi cô đang mang thai ở tháng thứ 7. “Tôi không còn lựa chọn nào khác khi trở thành một bà mẹ đơn thân. Tôi không biết điều đó có công bằng cho con tôi không, ai thắng ai thua trong chuyện này nhưng bạn phải chấp nhận tình hình, tất nhiên ở phía tích cực, để nuôi con mình một cách tốt nhất”.
Tuy nhiên, vẫn có những người vẫn luôn muốn con cái thần tượng cha của chúng, mà phần đông những người này trở thành bà mẹ đơn thân khi chồng đã qua đời. Diễn viên Natascha McElhone hiện đang nuôi 3 đứa con nhỏ và vẫn chưa đi bước nữa. Chồng cô đã qua đời khi cô đang mang thai đứa út. “Đó là một người cha tuyệt vời, lúc nào cũng yêu con và trả lời tất cả mọi câu hỏi của chúng. Tôi có thể yêu anh ấy bằng quãng đời còn lại của mình. Đó là lý do vì sao mà tôi sẵn sàng tự nguyện trở thành một bà mẹ đơn thân”.
Michelle Williams cũng thế, tuy đã ly dị Heath Ledger trước khi anh qua đời nhưng tình yêu cô dành cho anh vẫn không đổi và nhất là giữa hai người có một viên ngọc chung: bé Matilda. “Nỗi đau tôi cứ nghĩ sẽ chìm dần theo năm tháng nhưng hóa ra nó cứ tăng nặng thêm. Mỗi khi tôi nhớ về Heath tôi chỉ cần nhìn Maltida là lại thấy anh ấy. Con bé có nhiều nét giống cha và tôi nghĩ lớn lên nó sẽ hiểu những tâm tư của bố mẹ nó. Lớn lên bằng tình yêu của mẹ là không đủ nhưng tôi chưa có cách nào khác”.
Ai cũng đề cao vai trò của người đàn ông trong gia đình nhưng thực tế điều này rất khó phân tích bởi mỗi người đàn ông nổi tiếng sớm hay muộn cũng đi tìm những niềm vui mới. Hiểu điều ấy nên nữ diễn viên Minnie Driver tự có con và biến người đàn ông của mình thành người đàn ông trong bóng đêm. “Tôi sẽ có thêm con và tôi nghĩ những đứa con sẽ làm nên gia đình của riêng tôi”, Minnie kết luận. Không biết kết luận ấy có đúng không nhưng thực tế Hollywood đang chứng kiến rất nhiều cảnh tương đồng.
Các bà mẹ đơn thân của Hollywood hiện nay có thể kể thêm: Kate Gosselin, Kate Hudson, Jamie Lynn Spears, Britney Spears, Kate Moss, Kate Winslet... Và chưa ai trong số này nói về mơ ước có một mái ấm cho con cái của mình. Tờ Popeater cho rằng “đó là do họ không muốn thêm một đổ vỡ nào cho mái ấm mà họ đã một lần bị đổ vỡ”.
![]() Những bà mẹ đơn thân nổi tiếng của Hollywood, từ trái sang: |
Ảnh hưởng
Chọn đi một mình là xu hướng có thật ở Hollywood, nhìn vào những ngôi sao như January Jones, Sandra Bullock, Minnie Driver, Sheryl Crow hay Padma Lakshmi đã đủ chứng minh điều ấy. Nhiều nhà xã hội cho rằng nên ngả mũ kính phục họ vì họ quyết định tự nuôi con một mình, tự bắt đầu gia đình của mình mà không cần một người đàn ông nào, không cần một hoàng tử nào để ghép cho đầy đủ bức tranh hạnh phúc.
Nhưng các bà mẹ đơn thân của Hollywood, những người có hàng triệu đô la gửi ngân hàng, nhân viên phục vụ trong nhà đông đúc… có dễ dàng quản lý cuộc đời không người đàn ông của mình? Trả lời: Có. Vậy điều đó có đúng với thực tế của đời thường khi biết bao nhiêu bà mẹ đơn thân khác, của những thế giới khác không đầy đủ tiện nghi và cuộc sống nhung lụa để một mình nuôi con hay không? Câu này sẽ rất khó trả lời.
Wendy Sachs, Tổng biên tập tờ Care cho rằng: “Khi những bà mẹ đơn thân nổi tiếng của Hollywood có cả đội quân phục vụ trong nhà, con khóc, con quấy đã có người trông nom, con ốm đã có sẵn y tá chăm sóc thì điều đó rất khác đối với hầu hết phụ nữ, những người một mình nuôi con với sự tốn kém vây quanh và mệt mỏi không dứt. Khi bạn nhìn thấy một bà mẹ đơn thân nổi tiếng trên trang bìa của một tạp chí, nhìn họ thật tuyệt vời trong chiếc quần jeans bó chẽn nhưng nó sẽ làm đau lòng những bà mẹ đơn thân bình thường, những người thậm chí không được tắm rửa trong một tuần, người lúc nào cũng đầy mồ hôi vì vất vả. Suy cho cùng tôi nghĩ rằng, điều đó có hại nhiều hơn là lợi”.
Những bà mẹ đơn thân, nhìn thấy thần tượng của mình và lấy đó là chuẩn mực sống nhưng bao giờ thì họ đạt đến được chuẩn mực đáng ước mơ đó? Điều này hoàn toàn không thực tế.
Nhà văn Ericka Souter cho rằng: “Những bà mẹ đơn thân ở Hollywood đang tạo ra một ảo tưởng rằng cuộc sống của họ thật dễ dàng, dễ dàng như đời thường, như một phụ nữ bình thường đang sống trong một thị trấn bình thường mà điều ấy chẳng bình thường một chút nào”.
Nhà báo Christine Coppa của tờ Single Mom And Parenting kiên quyết bảo vệ ý kiến của mình rằng các ngôi sao Hollywood phải nói rõ cho công chúng hiểu rằng làm mẹ đơn thân không hề dễ dàng một chút nào cho dù bạn có rất nhiều tiền. “Tôi rất thích ý kiến của Bridget Moynahan, cô ấy mới thật sự là một người mẹ trung thực khi nói thẳng ra rằng làm mẹ đơn thân rất khó, khó nhất là trong chuyện nuôi dạy con cái”.
Vậy hóa ra xu hướng làm mẹ đơn thân ở Hollywood lại khác xa đời thực đến thế?.
Nguyên Minh