thethaovanhoa.vn

Đọc TT&VH ngày 24/5: Tạm biệt Ancelotti!

24/05/2011 06:28 GMT+7

Sau một mùa giải trắng tay hoàn toàn trên mọi mặt trận, thật không có gì ngạc nhiên khi Carlo Ancelotti phải nói lời chia tay Stamford Bridge. Hàng loạt ứng cử viên đã được nêu ra để thay thế như Guus Hiddink, Billas Boas hay...

(TT&VH Online) - THỂ THAO

* Tạm biệt Ancelotti! Sau một mùa giải trắng tay hoàn toàn trên mọi mặt trận, thật không có gì ngạc nhiên khi Carlo Ancelotti phải nói lời chia tay Stamford Bridge. Hàng loạt ứng cử viên đã được nêu ra để thay thế như Guus Hiddink, Billas Boas hay... cố nhân Jose Mourinho. Đón đọc câu chuyện về chiếc ghế nóng tại Stamford Bridge trên trang 10-11.

* Tài không đợi tuổi: Mới ở tuổi đôi mươi nhưng cả Eden Hazard và Nuri Sahin đều đã được tôn vinh tại Ligue I và Bundesliga. Tương lai của những tiền vệ trẻ đậm chất sáng tạo như họ đang thực sự sáng lạn. Đón xem trên trang 9.

* SLNA cưỡi trên lưng hổ: Thi đấu rất ấn tượng ở vòng bảng AFC Cup, nhưng phải đến thời điểm này, đoàn quân của Nguyễn Hữu Thắng mới cảm nhận rõ rệt những khó khăn trong việc theo đuổi sân chơi châu lục. Đón đọc trên trang 2, báo ra ngày hôm nay.

VĂN HÓA - XÃ HỘI

* Của Cannes lại trả cho… Hollywood! Có vẻ là như vậy, khi mở màn là một bộ phim Mỹ và kết thúc đêm trao giải cũng là một bộ phim của Hollywood. Người Mỹ đang trở lại và “thống trị” LHP Cannes. Và thế là bao nhiêu thập niên qua được xem là đối trọng đáng gờm nhất của Oscar, giờ đây, Cannes cũng đang thay đổi tư duy. Xem các bài phân tích về kết quả LHP Cannes lần thứ 64 (vừa được trao sáng qua theo giờ Việt Nam) trên trang 14-15.

* Đi đò – nên bắt buộc phải mặc áo phao. Vụ chìm tàu du lịch Dìn Ký cướp đi 16 sinh mạng một lần nữa lại gióng lên hồi chuông cảnh báo vấn đề an toàn giao thông đường thủy. Trước mắt, nên có quy định khách đi đò ngang bắt buộc phải mặc áo phao để phòng tai nạn (Xem trang 17)

* Nhà văn Nhật Chiêu & Những truyện ngắn chỉ có 1 chữ, 1 câu. Toàn bộ truyện ngắn Sử thi nàng Sita của Nhật Chiêu chỉ có một từ duy nhất là: Đất! Vì sao vậy? Một cách chơi ngông hay một quan niệm mới về truyện ngắn? (xem trang 19).

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN