thethaovanhoa.vn

Đọc TT&VH ngày 23/5: Premier League kết thúc kiểu Hollywood

23/05/2011 06:45 GMT+7

TT&VH ngày 23/5 có nhiều thông tin hấp dẫn về các trận đấu của thể thao và những sự kiện văn hóa - xã hội đáng chú ý.

(TT&VH Online) - Phần Thể thao có các nội dung chính sau:

Giải VĐQG Eximbank V-League: Thông tin, phân tích, đánh giá, bình luận và nhận định của các cây bút TT&VH về dư âm các trận đấu đã qua của vòng 15 thuộc giải đấu này trên các trang 2,3,4 và 5.

Blog bóng đá: Bóng đá Việt Nam và câu chuyện lớp 1. Một sự liên tưởng đầy sáng tạo của BLV Đình 8 giữa bóng đá Việt Nam và việc các bé đi ở nhiều trường nước mình muốn vào lớp 1 phải qua thi tuyển đầu vào! Xem bài trang 6.

Nhìn lại mùa giải đầu tiên của Real Mou-drid: Vẫn đợi bình minh. Đối diện với Almeria là một Real Madrid rực rỡ trong màn trình diễn cuối cùng của mùa giải, với kỷ lục vô tiền khoáng hậu được thiết lập bởi CR7. Song, vầng hào quang toả ra từ cột mốc lịch sử ấy vẫn chỉ là một bóng hoàng hôn lãng mạn. Một năm trời nắm đại quyền, có được có mất, Jose Mourinho vẫn đang đi tìm thứ ánh sáng đích thực của bình minh. Xem bài trang 8.

Barca: Ít điểm hơn, nhưng mạnh mẽ hơn. So với mùa trước, Barca mùa này "kém hơn". Trên nhiều phương diện. Họ thu được ít điểm hơn (96 so với 99). Họ ghi được ít bàn thắng hơn (95 so với 98). Và ngôi sao hàng đầu của họ, Messi, cũng đã để thua ngôi sao hàng đầu của kình địch Real Madrid, Cristiano Ronaldo, trong cuộc chạy đua tới danh hiệu Pichichi và Quả bóng Vàng. Nhưng điều đó không có nghĩa là Barca năm nay không bằng Barca năm trước. Ngược lại là đằng khác. Xem bài trang 8.

Đối thoại: Luka Modric. Không bao giờ quá nhỏ bé để thành một cầu thủ lớn. Theo tạp chí Champions League, Luka Modric đã bắt đầu chơi bóng đá với đôi nẹp chân bằng gỗ mà cha làm cho anh. Tuy nhiên, không như nhiều người vẫn tưởng, anh không phải là câu chuyện điển hình về một tấm gương vươn lên từ khốn khó ở đất nước Croatia nghèo khổ. Xem bài trang 12.

Phần Văn hóa-Xã hội có các nội dung chính sau:

Thanh Thúy soán ngôi, Anh Khoa “thoát chết”. Thanh Thúy vượt qua Thu Minh soán ngôi đầu. Trong khi đó, chỉ được 30 điểm, nhưng đến phút chót, “quý ông hát rock” đã được cứu nhờ bình chọn của khán giả. Người phải ra đi là Huy Khánh, thí sinh chưa bao giờ được đánh giá cao. Đó là kết quả của liveshow thứ 4 Bước nhảy hoàn vũ vừa diễn ra tối qua. Chi tiết xem trang 18.

Hội chứng “sốt mạng”. Liên tục có những clip được cho là gây sốt và ầm ĩ trên báo chí và các trang thông tin điện tử. Nhưng việc ca ngợi những giá trị không thực đã làm “nhiễu loạn” sự đánh giá, định hướng thông tin; độc giả không biết đâu là những giá trị thật. Ngoài ra, còn có không ít thông tin thiếu chính xác, kể cả những bài đăng trên báo giấy có số lượng phát hành lớn. Xem trang 19.

Vụ đắm tàu du lịch Dìn Ký. Mịt mờ tìm nạn nhân cuối cùng. Đơn vị cứu hộ đã rọi đèn cao áp, đưa nhóm thợ lặn vào khoang tàu vẫn còn nằm ở độ sâu hàng chục mét để tìm kiếm thi thể còn lại. Tuy nhiên mọi hi vọng tiêu tan, khi không thấy xác bé Phạm Xuân Khánh, nạn nhân thứ 16. Xem trang 17

Mời các bạn đón đọc.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN