Premier League mùa giải 2010-2011 sắp khép lại. Chúng ta cùng nhìn lại những cuộc đào thoát ngoạn mục ở giải Ngoại hạng Anh.
(TT&VH) - Premier League mùa giải 2010-2011 sắp khép lại. Chúng ta cùng nhìn lại những cuộc đào thoát ngoạn mục ở giải Ngoại hạng Anh.
08/05/1993 Oldham - Southampton 4-3
Oldham kém Crystal Palace 8 điểm khi giải còn 3 vòng. Sau khi đánh bại Villa 1-0, Liverpool 3-2, Oldham bước vào vòng cuối với nhiệm vụ phải thắng với cách biệt ba bàn, đồng thời Crystal Palace phải thua. Sau khi dẫn 4-1, họ để gỡ lại 3-4, nhưng trong trận đấu cùng giờ, Palace thua Arsenal 0-3. Một kết quả vừa đủ để Oldham trụ hạng.
07/05/1994 Everton - Wimbledon 3-2
Một trận hòa sẽ khiến Everton xuống hạng, trừ phi Ipswich thua Blackburn. Tại Goodison Park, đội chủ nhà bị dẫn 2-0 trong khi Ipswich cầm hòa Blackburn 0-0. Nhưng một quả penalty gây tranh cãi, một cú sút sấm sét của Barry Horne và sai lầm chết người của thủ môn Wimbledon đã giúp Everton trụ lại Premier League.
11/05/97 Tottenham - Coventry 1-2
Trong năm thứ 34 chơi ở hạng cao nhất của bóng đá Anh, Coventry đã trụ hạng ngoạn mục vào ngày cuối cùng. Hai bàn thắng của Dion Dublin và Paul William đã giúp đội bóng của Gordon Strachan vượt qua Sunderland để xếp thứ 18. Nhưng do Middlesbrough bị FA trừ 3 điểm, nên Coventry được đôn lên một bậc và thoát hiểm.
15/05/2005 West Brom - Portsmouth 2-0
West Brom là đội đầu tiên trụ hạng dù đã xếp cuối bảng vào dịp Giáng sinh. Trước vòng 38, họ vẫn đứng cuối với 31 điểm, kém Crystal Palace, Southampton (32) và Norwich (33). Trong khi Norwich thảm bại 0-6 trước Fulham, Southampton thua M.U 1-2 còn C.Palace bị Charton cầm hòa thì 3 điểm trước Portsmouth đã giúp đội bóng của Bryan Robson thoát hiểm ngoạn mục.
13/05/2007 M.U - West Ham 0-1
Bàn thắng duy nhất của Carlos vào lưới M.U, đội bóng vừa mới đăng quang và giành sức cho trận chung kết cúp FA, đã giúp West Ham trụ hàng vào đúng ngày hạ màn. Điều đáng nói là ở trận này, đội chủ nhà đã tung ra đến 20 cú sút trúng đích nhưng không có bàn thắng nào.
10/05/1998 Everton - Coventry 1-1
Trước vòng cuối cùng, Bolton nhiều hơn Everton 1 điểm và đầy cơ hội trụ hạng, nhưng họ đã thua 0-2 trên sân Chelsea còn Bolton kiếm được 1 điểm trước Coventry nên đã vượt lên trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Đặc biệt, bàn thắng quý như vàng của Everton được ghi bởi Gareth Farrelly, một cầu thủ mà trước đó không ai nghĩ sẽ được ra sân.
PV