Vòng đấu 15, cả làng như thể đã ủng hộ cho SLNA lao vút đến ngôi vô địch. Đội bóng xứ Nghệ đã tách tốp, đào sâu khoảng cách với đối thủ lớn nhất là SHB.ĐN đến 7 điểm.
(TT&VH) - Vòng đấu 15, cả làng như thể đã ủng hộ cho SLNA lao vút đến ngôi vô địch. Đội bóng xứ Nghệ đã tách tốp, đào sâu khoảng cách với đối thủ lớn nhất là SHB.ĐN đến 7 điểm.
Hôm qua, mọi tâm điểm thực ra chỉ dồ vào kết quả 2 trận đấu trên sân Vinh và Pleiku. Lâu lắm rồi, người ta mới thấy ông HLV trẻ Nguyễn Hữu Thắng luýnh quýnh như chàng trai chuẩn bị vào lễ cưới. Thắng “Mạch” hết hò hét, nhiều phen ôm đầu thất vọng trong trận đấu, rồi nhảy cẫng lên sau tiếng còi tan cuộc.
Cũng phải thôi, 90 phút chiều qua như một cột mốc quan trọng của người Nghệ. Họ ghi bàn ngay từ phút thứ 7, những tưởng sẽ nhanh chóng nhấn chìm “Gạch” đang rã rời. Thế nhưng, đội chủ sân Vinh đã gặp phải sự kháng cự quyết liệt của ĐT.LA.
Chiến thắng của SLNA thực sự như trò ú tim. ĐT.LA có thời điểm gây áp lực dữ dội lên khung thành thủ môn Quốc Cường, mấy tình huống xà ngang cột dọc từ chối bàn thắng.
Tương tự, SLNA cũng bỏ phí quá nhiều cơ hội, trong buổi chiều thủ môn ĐT.LA chơi hay như lên đồng. Riêng tiền đạo Fagan bỏ phí đến 7 cơ hội vàng, khiến anh chàng này chán nản ra mặt.
Cuối cùng, dù chiến thắng khó khăn nhưng vẫn không ngăn được màn ăn mừng chiến thắng đến ngất ngây của đội bóng xứ Nghệ. Đấy là dấu ấn của bản lĩnh, của thời vận, bởi trên sân Pleiku đối thủ của họ, SHB.ĐN đã gục ngã trước HA.GL.
![]() Con đường đến chức vô địch V-League đang rộng mở với SLNA (phải) |
Đội bóng bên sông Hàn đã không chứng minh được đẳng cấp của đội bóng số 1. Nói thế bởi họ quá nhiều thời gian để thể hiện vóc dáng quán quân, dù bị thủng lưới ngay từ phút thứ 3.
Cục diện trên sân Vinh và Pleiku đã khiến cho cuộc chiến đến ngôi vua V-League 2011 coi như ngã ngũ. Với khoảng cách 7 điểm, quá khó để cựu vương SHB.ĐN san lấp với đội bóng xứ Nghệ. Trong bóng đá, có những thời khắc quyết định nếu không vượt qua được giới hạn, khát vọng lẫn tinh thần sẽ đổ sụp.
Hôm qua, Huỳnh Đức đã dốc cạn vốn cho canh bạc trên sân Pleiku, nhưng xem ra các học trò vẫn không chịu tử chiến. Quan trọng hơn, ông Trời đã không ủng hộ họ, như 2 năm về trước.
Thay vào đó, tất cả đã ủng hộ SLNA. Đội bóng xứ Nghệ càng kê cao gối ngủ, khi những đối thủ bám càng đều đồng loạt đổ sụp. TĐCS.ĐT, Thanh Hóa, HN.T&T, K.KH, B.BD đều phải nhận chén đắng. Họ thi nhau ngã ngựa giống như có chủ ý.
Ai ngờ, trên sân nhà, thầy trò HLV Phạm Công Lộc lại ngã ngựa trước N.SG, đồng nghĩa với cái ghế HLV Mai Đức Chung đỡ long mộng. B.BD thay tướng có chiến thắng vinh quang, hôm qua lại ngã ngựa quá dễ trước V.NB dưới trướng tân HLV Nguyễn Đức Cảnh.
HLV Vương Tiến Dũng giải hạn ngay trên sân Nha Trang. Tương tự là đồng nghiệp Nguyễn Thành Vinh đã ca khúc khải hoàn vẻ vang, nạn nhân của họ là ĐKVĐ HN.T&T. Ai ngờ Thanh Hóa của ông Lê Thụy Hải lại thất thủ trước HN.ACB. Hàng loạt đội bóng giải hạn kiểu như thế, khiến cho vòng đấu 15 có gì đó ngờ ngợ.
Tan chợ thật rồi. 11 vòng đấu còn lại, cái chợ V-League 2011 chỉ còn vé rớt hạng trực tiếp, cũng không nóng bỏng. Một giải đấu mà cả làng đều có vấn đề nội bộ, tự hại mình để 2 đội độc diễn, rồi SHB.ĐN cũng bị cắt đuôi, kể cũng buồn thật.
Ai còn dám chê SLNA nữa, đưa tay lên!
NGỌC HÒA